23/12/2010 15:00 GMT+7

2010 - năm của Nadal

NGỌC ĐIỆP
NGỌC ĐIỆP

TTO - Làng quần vợt nam thế giới trong năm 2010 khép lại với những kết quả không thật sự khiến nhiều người bất ngờ. Triều đại Roger Federer bắt đầu suy tàn và Rafael Nadal trên đường trở thành một ông vua mới.

Qua rồi Federer

Khởi đầu năm 2010, Federer nối tiếp phong độ rất cao của năm 2009 bằng chiến thắng tại giải Úc mở rộng. Tuy nhiên, anh dần sa sút để rồi thất bại ở các giải Roland Garros 2010, Wimbledon 2010 và Mỹ mở rộng 2010. Trái ngược với một năm trước, Federer giờ đây đang ở điểm rơi phong độ.

8KyKlox0.jpgPhóng to
Triều đại Roger Federer thoái trào - Ảnh: Getty Images

Tuy chưa hẳn đã xuống dốc một cách quá nhanh khi vẫn còn giữ được dáng dấp của tay vợt đẳng cấp thế giới thông qua việc giành được một số danh hiệu ATP trong năm như Cincinnati, Stockholm, Basel và ATP World Tour Finals, song thật mạo hiểm để cược cho Federer có thể trở lại mạnh mẽ giống như điều anh từng làm hồi năm 2009.

Hơn hết, khi “tàu tốc hành” gần bước sang tuổi 30 và đã có mọi danh hiệu cao quý nhất trong bộ sưu tập danh hiệu, người hâm mộ tự hỏi liệu ngọn lửa khát vọng có còn mãnh liệt với tay vợt này hay chăng.

Ngôi đền huyền thoại khắc tên Nadal

Chàng trai vùng Mallorca đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng ở mùa giải năm nay sau một thời gian dài chấn thương khi giành liên tiếp 3 danh hiệu ATP Masters 1000 trên mặt sân đất nện (Monte Carlo, Roma, Madrid), qua đó trở thành kỷ lục gia mới của hệ thống Masters Series với tư cách tay vợt giành được nhiều danh hiệu Masters nhất (18 danh hiệu).

O3tFHzop.jpgPhóng to
Ông vua mới Rafael Nadal - Ảnh: Reuters

Trên đà thăng tiến, Nadal thâu tóm luôn cả ba Grand Slam còn lại của mùa giải gồm Roland Garros, Wimbledon và US Open.

Ngoài ra, chức vô địch Mỹ mở rộng 2010 đã giúp Nadal gia nhập ngôi nhà của những huyền thoại giành đủ bốn danh hiệu Grand Slam, sánh ngang những tên tuổi lẫy lừng như Roger Federer, Andre Agassi, Roy Emerson, Rod Laver, Don Budge và Fred Perry.

Nadal đã làm được điều mà không phải bất cứ tay vợt nào cũng làm được ở tuổi 24, đó là giành đủ bốn danh hiệu Grand Slam. Rõ ràng vẫn còn đó rất nhiều thời gian để “vua đất nện” bổ sung những điều kiện cần để hoàn tất mệnh đề một tay vợt vĩ đại.

“Ngựa ô” mãi là “ngựa ô”

AztCMn7o.jpgPhóng to
Andy Murray vẫn chưa “lớn” ở các giải Grand Slam - Ảnh:Getty Images

Nói đến “ngựa ô”, không thể không nhắc đến Novak Djokovic và Andy Murray. Đầu mùa giải 2010, hai tên tuổi này có khi được những hãng cá cược dự đoán sẽ phá thế độc tôn của Federer hay Nadal. Nhưng sau một năm nhìn lại, Djokovic và Murray đã làm được những gì.

Với Djokovic, anh có được chiếc cúp vô địch Davis Cup 2010 cùng tuyển Serbia cùng hai danh hiệu ATP (Dubai, Bắc Kinh), một danh hiệu á quân Mỹ mở rộng 2010 và… chấm hết.

Trong khi đó, Murray khả quan hơn so với Djokovic khi giành được 2 danh hiệu ATP Masters 1000 (Canada, Shanghai) và về nhì tại Úc mở rộng 2010. Rõ ràng, chỉ với chừng ấy danh hiệu khiêm tốn trên làm sao Murray hay Djokovic có thể soán ngôi của Federer và Nadal trên bảng xếp hạng.

Murray và Djokovic đã không thể tạo nên bất ngờ, những tay vợt còn lại trong top 10 cũng chẳng khá hơn. Andy Roddick thi đấu sụt sùi và tưởng như đã có lúc bị đánh bật khỏi top 10. Soderling vẫn chứng tỏ khả năng “sát” những tên tuổi mạnh, trong đó có chiến thắng trước Federer tại tứ kết Roland Garros 2010, nhưng lại hụt hơi trong trận chung kết trước Nadal.

h63N6XdT.jpgPhóng to
Tomas Berdych - Ảnh: Getty Images

Đến đây, người hâm mộ lại nhớ đến Tomas Berdych. Tuy khởi đầu mùa giải không mấy thành không, song Berdych đã trải qua những giây phút thăng hoa tại Roland Garros và Wimbledon. Tay vợt 25 tuổi người CH Czech đã bất ngờ lọt vào bán kết Roland Garros và đánh bại Federer để có mặt ở trận chung kết Wimbledon.

Hơn hết, khi Federer và Nadal cứ thay phiên thống trị những giải đấu lớn, người hâm mộ rất cần “ngựa ô” như Berdych để giúp làng quần vợt thêm phần hấp dẫn.

Một Davis Cup ấn tượng của Serbia

uokNZlAp.jpgPhóng to
Novak Djokovic - Ảnh: Getty Images

Quần vợt nam 2010 khép lại với chiến thắng ngoạn mục của tuyển Serbia tại Davis Cup. Vượt qua hàng loạt tên tuổi mạnh, trong đó có Mỹ, Croatia và CH Czech, tuyển quần vợt nam Serbia với chủ công Novak Djokovic lần đầu tiên ghi tên mình lên chức vô địch khi đánh bại người Pháp trong trận chung kết.

Tuy nhiên, qua giải Davis Cup lần này, người ta tự đặt câu hỏi đâu là tinh thần màu cờ sắc áo quốc gia của các tay vợt. Nadal có một năm tuyệt vời, nhưng anh đã ở đâu khi đội nhà thảm bại 0-5 trước Pháp ở tứ kết. Federer cũng thế, phải chăng anh quá tập trung vào giữa giải Grand Slam và quên mất nghĩa vụ nơi tuyển quốc gia.

NGỌC ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên