TTO - Một chút thất vọng đã đến với người hâm mộ thành phố khi chưa được chứng kiến cầu thủ trị giá bạc tỷ của NHĐA là tiền vệ Chaiman (13 - NHĐA) thi đấu với phong độ cao nhất trong trận hòa không tỷ số với Bình Dương vào chiều 04-1.
Suốt cả trận đấu, Chaiman chỉ có hai đuờng khả dĩ gọi là nguy hiểm nhất (phút 74, 76) nhưng cả hai lần, tiền đạo Tiểu Đạt đều không hạ được thủ môn Bình Dương. Trước giờ lên đường ra Vinh thi đấu trận thứ nhì V-League 2004, Chaiman đã dành riêng cho Tuổi Trẻ Online cuộc trao đổi ngắn:
* Theo anh thì vì sao cả hai đội NHĐA và Bình Dương đều chơi kém trong ngày khai mạc?
- Trận đầu tiên bao giờ cũng quan trọng. Chiều 04-01, cả hai đội đều tập trung vào việc tranh chấp ở khu trung tuyến và đều chơi khá thận trọng, do vậy khán giả chưa có dịp chứng kiến những pha dàn xép tấn công đẹp mắt.
* Nhìn anh chạy trên sân, tôi có cảm giác như có điều gì đó không thật bình thường với anh?
- Nhà báo nói đúng. Chaiman vừa hết chấn thương cơ bụng vài ngày, bác sĩ và Ban huấn luyện buộc tôi không được đi bóng tốc độ và sút xa, cho nên ở trận gặp Bình Dương, Chaiman chưa có được phong độ quen thuộc. Tôi biết khán giả thất vọng về trận đầu tiên của tôi, nhưng cũng mong nhận được sự thông cảm khi vừa bình phục chấn thương.
* Ngay trận đầu tiên, anh đã lảnh thẻ vàng. Chiếc thẻ ấy liệu có oan?
- Thể phạt cho tôi thì không oan. Nhưng, trọng tài điều khiển trận đấu có nhiều lần xử lý không rõ ràng lắm. Nhưng đã là cầu thủ trên sân thì phải chấp hành quyết định của trọng tài mà thôi.
* Trước lúc nghỉ tết truyền thống Việt Nam, NHĐA sẽ đấu hai trận với SLNA và Đà Nẵng. Anh có biết gì về hai đội này?
- Tôi không biết gì nhiều về SLNA và Đà Nẵng, hai đối thủ tiếp theo của NHĐA, cho nên không thể nói gì nhiều về họ. Hy vọng rằng sau một tuần hồi phục nữa, tôi sẽ tìm lại được phong độ của mình để cố gắng mang về cho NHĐA chiến thắng…
SĨ HUYÊN (thực hiện)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận