02/11/2004 00:07 GMT+7

10 câu hỏi cho Bin Laden

D.V. dịch
D.V. dịch

TT - Bin Laden đã trở thành cái họ nổi tiếng khắp thế giới, thế nhưng một thành viên của gia đình này đang cố thay đổi tiếng tăm của dòng họ. Đó là Yeslam Bin Laden, người anh cùng cha khác mẹ với trùm khủng bố Osama Bin Laden và là một công dân Geneva với quốc tịch kép Thụy Sĩ - Saudi Arabia.

EmdoI5kx.jpgPhóng to
TT - Bin Laden đã trở thành cái họ nổi tiếng khắp thế giới, thế nhưng một thành viên của gia đình này đang cố thay đổi tiếng tăm của dòng họ. Đó là Yeslam Bin Laden, người anh cùng cha khác mẹ với trùm khủng bố Osama Bin Laden và là một công dân Geneva với quốc tịch kép Thụy Sĩ - Saudi Arabia.

Ông đã lấy tên họ mình đặt cho một loại nước hoa có hương nhài do ông sản xuất. Dưới đây là bài phỏng vấn của tờ Time với Yaslem Bin Laden.

* Liệu người ta sẽ nói: "Nước hoa của anh trai Bin Laden đấy?"

- Tôi thì mắc mớ gì đến Osama Bin Laden. Tôi là Yeslam Bin Laden. Đấy là nước hoa của tôi, sự sáng tạo của tôi. Tôi đã làm nó từ nhiều năm trước, nhưng sau phải ngưng vì vụ 11-9. Tôi chờ đợi người ta sẽ tò mò xài thử nó, và sẽ cảm thấy nó tỏa hương như thế nào.

* Ông nghĩ gì về đoạn băng mới nhất của Bin Laden?

- Đó là đau buồn. Đó là bạo lực. Chẳng có gì ngạc nhiên khi hắn còn sống. Tôi luôn nghĩ nếu hắn mà bị giết thì mọi người phải biết ngay rồi.

* Là người mang họ Bin Laden, ông cảm thấy thế nào sau vụ 11-9?

- Rất khó khăn. Có lần công tố viên trưởng Thụy Sĩ ghé qua chỗ tôi chẳng hề báo trước. Ông ta lấy đi các thùng tư liệu. Tôi hiểu, sau 11-9 có nhiều nghi kỵ. Nhưng cuộc điều tra đã kết thúc, vụ án khép lại, người ta chẳng tìm thấy gì.

* Ông có gặp khó khăn khi mua vé máy bay hay đặt chỗ trong nhà hàng?

- May thay, khi phải xuất hiện trong cộng đồng, chẳng ai biết tôi là ai. Tôi đi trên phố cũng như mọi người. Tôi cũng có nghe người ta bình phẩm này nọ khi đặt bàn. Nhưng nếu tôi chuẩn bị ăn trưa với ai đó, thì tôi sẽ lấy tên người ấy đặt bàn.

* Osama Bin Laden tới nay vẫn còn được nhận là một thành viên của gia đình ông?

- Tôi nghĩ mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nếu ai đó làm gì phi pháp, sẽ không ai trên thế giới giúp đỡ hay ủng hộ anh ta. Gia đình cũng không có trách nhiệm cho hành động của các thành viên của mình.

* Quan hệ của các ông thế nào?

- Hắn sùng đạo hơn chúng tôi. Hắn là một trong số rất ít những người không rời Saudi Arabia để du học. Tôi không biết hắn rõ lắm. Tôi đã gặp hắn trước khi hắn ra đi (Afghanistan thập niên 1980) và từ đó chúng tôi không gặp lại. Điều duy nhất tôi còn nhớ là hắn không thích nghe nhạc. Hắn luôn muốn tắt nhạc đi vì cho rằng nó "vô đạo đức". Tôi nghĩ điều đó thật khó hiểu.

* Có còn chút tình huynh đệ nào không?

- Hắn đã trở thành một cái tên trên báo.

* Ông nghĩ gì về tuyên bố của Michael Moore rằng nhiều người trong gia đình Bin Laden đã rời Mỹ ngày 11-9 mà FBI chưa thẩm vấn?

- Họ chẳng có gì vui sướng để ở lại Mỹ thời điểm đó. Tôi muốn các ông ở vào vị trí của chúng tôi. Nhiều thành viên lớn tuổi trong gia đình chúng tôi đã bị chính quyền Mỹ phỏng vấn trước đó. Chính quyền này biết tất cả về gia đình tôi. Họ cũng từng phỏng vấn tôi.

* Liệu có người nào trong gia đình ông vẫn ủng hộ hay có thiện cảm với Osama?

- Tôi không nghĩ thế. Những gì hắn làm đang gây tổn thương cho gia đình. Về mặt tài chính, nếu ai muốn làm việc với chúng tôi, họ phải cân nhắc rất kỹ. Tôi đã bị điều tra ba năm qua vì vậy.

* Phản ứng của ông về những cuộc tấn công 11-9?

- Cuộc sống của người vô tội là thiêng liêng. Tôi đã bị sốc. Mẹ của tôi chiều hôm đó đã ngã bệnh khi nghe tin.

D.V. dịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên