TTO - Nắm đấm, những tiếng thét dữ dội, bước chạy cuồng loạn, từng cái ôm nhiệt thành... Jurgen Klopp không có gì phải che giấu cảm xúc chân thật của mình trong ngày ra mắt Liverpool, khi đằng sau HLV người Đức là bài hát truyền thống của sân Anfield - "You ‘ll never walk alone".

Và cũng như khi ở Dortmund, ngọn lửa của Jurgen Klopp được truyền đến các cầu thủ. Klopp đã chọn Liverpool, bởi đó là đội bóng có bản sắc phù hợp với triết lý của ông. "You’ll never walk alone" - cũng có hàm ý tập thể Liverpool sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Với truyền thống đó, khi Klopp đến, mọi thứ càng được kịch tính hóa như một bộ phim hành động dài tập.

“You’ll never walk alone” - với Klopp, Liverpool đi đến tận cùng - Ảnh 1.
“You’ll never walk alone” - với Klopp, Liverpool đi đến tận cùng - Ảnh 2.

Klopp trong bộ đồ thể thao, luôn chạy và nhảy như một gã quá khích trong khu vực huấn luyện. Khí chất đó, khiến cá nhân Klopp được ca ngợi như một hình mẫu "Robin Hood" của thế giới bóng đá, hay gã cao bồi phiêu bạt Lucky Luke.

Rất nhiều đội bóng trải thảm đỏ chờ đợi ông thời điểm đó, như Manchester City - đội bóng sau đó 3 tháng công bố ký hợp đồng với Pep Guardiola hay Bayern Munich - đội bóng thù địch của Klopp trong những năm tháng còn dẫn dắt Dortmund…

Nhưng bỏ qua tất cả, Klopp đã chọn một đội bóng chỉ có chất lượng cầu thủ vào loại khá, một đội bóng không thể cho ông ngân sách 100 triệu bảng/mùa để mua sắm cầu thủ.

Thực sự, nếu muốn tạo nên những câu chuyện trong từng vòng đấu, Liverpool là một lựa chọn tuyệt vời. "Lữ đoàn đỏ" đã trắng tay ở Giải ngoại hạng Anh hơn 25 năm, nhưng lượng CĐV của họ vẫn đông áp đảo nhiều đội bóng nhà giàu mới nổi khác như Chelsea, Manchester City.

Vị trí quen thuộc của Liverpool vào cuối mùa là hạng 4 hoặc 5, nhưng bản quyền truyền hình luôn dành cho Liverpool những múi giờ thi đấu đẹp nhất. Vì họ có câu chuyện, có bản sắc. Liverpool có thể rệu rã trong một quãng thời gian dài trước những đội bóng nhỏ, nhưng hiếm khi bạc nhược trước những đội bóng lớn.

Khi được hỏi về bản hợp đồng Guardiola về Manchester City, Klopp cười và mỉa mai: "Manchester City là một đội bóng với nguồn tài chính không tệ đâu nhỉ. Pep Guardiola thật là một người khôn ngoan. Nhưng tôi yêu bóng đá vì những điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Chúng tôi có thể đánh bại tất cả". 

“You’ll never walk alone” - với Klopp, Liverpool đi đến tận cùng - Ảnh 3.

Klopp chỉ thực can thiệp vào công việc chuyển nhượng của Liverpool từ mùa hè 2016.

Mùa hè năm đó, Liverpool bỏ ra chẵn 72 triệu bảng mua cầu thủ, nhưng thu về đến 76 triệu euro nhờ bán. Đến mùa này, họ bỏ ra 151 triệu bảng, nhưng lại thu về 153 triệu bảng. Tức từ khi đến Liverpool, Klopp xem như chẳng xài đồng nào của đội bóng cho chuyển nhượng, ngược lại thu về thêm 6 triệu bảng.

Trong thời gian đầu ở Liverpool, Klopp cũng liên tiếp dính chỉ trích trong việc lựa chọn những tân binh.

"Tại sao lại bán đi Benteke - một trung phong để mang về Sadio Mane - một cầu thủ chạy cánh?". "Tại sao lại thay thế Mamadou Sakho bằng những trung vệ vô danh như Joel Matip hay Ragnar Klavan".

"Mua một gã chỉ biết chạy và chạy như Chamberlain làm gì khi đội đã có quá nhiều cầu thủ tốc độ?", "Bao giờ thì những gã vô dụng Alberto Moreno, Roberto Firmino, Jordan Henderson, Emre Can mới bị tống khứ?"…

“You’ll never walk alone” - với Klopp, Liverpool đi đến tận cùng - Ảnh 4.

Hàng loạt câu hỏi bủa vây hành hạ Klopp và các cộng sự trong 2 năm đầu ở Liverpool, từ suy luận của các CĐV, từ các chuyên gia và cả từ những cựu danh thủ của đội bóng.

Jamie Carragher - trung vệ từng giành Champions League với Liverpool không dưới 5 lần chỉ trích Klopp. Phần đông cho rằng Klopp đang lạc lối trong chính sự chuyển nhượng của mình. Chỉ trích càng lớn hơn khi Liverpool để Coutinho ra đi vào tháng giêng 2018.

2 năm đầu tiên của Klopp ở Liverpool, người ta nhìn nhận đội bóng của ông như một tập thể điên rồ, nơi chỉ có những cầu thủ non kinh nghiệm, thiếu tinh tế, cắm đầu chạy và chạy cùng một gã HLV xốc nổi, ưa chơi trội.

Cho đến khi tất cả nhận ra, "lữ đoàn đỏ" đã vào đến chung kết Champions League.

“You’ll never walk alone” - với Klopp, Liverpool đi đến tận cùng - Ảnh 6.

Mourinho và Conte sở trường chiến thuật, Wenger giỏi quản lý, còn với Klopp, thành công đến từ biệt tài kích thích tinh thần cầu thủ. Thứ bóng đá của Klopp trái ngược với Guardiola, theo cách gọi của ông, là "bóng đá chiến đấu" chứ không phải "bóng đá thanh bình".

“You’ll never walk alone” - với Klopp, Liverpool đi đến tận cùng - Ảnh 7.

Klopp không đòi hỏi những siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng cần những chiến binh hết mình vì đội bóng. Và những ai không sẵn sàng cho điều đó bị gạt bỏ thẳng tay.

Mamadou Sakho là ví dụ điển hình. Bất chấp vai trò không thể thay thế của trung vệ người Pháp ở Liverpool, Klopp vẫn quyết tống khứ một cầu thủ chểnh mảng, đi tập trễ và lắm xì-căng-đan. Coutinho, người mang cái tôi của một siêu sao cũng được cho phép ra đi đúng vào thời điểm quan trọng giữa mùa giải khi đã cạn kiệt ngọn lửa chiến đấu.

Trong tư duy bóng đá đó của Klopp, người ta dần hiểu vì sao ông chọn những cầu thủ như Sadio Mane hay Oxlade-Chamberlain, tin tưởng vào một lão tướng như James Milner hay một chú nhóc như Alexander-Arnold thay vì Coutinho.

Mohamed Salah mang tố chất của một siêu sao tầm cỡ, nhưng "vị thần Ai Cập" cũng chỉ là một cầu thủ bình lặng trên sân tập của Liverpool.

Mùa giải 2016-2017, Liverpool bất bại trong mọi cuộc chạm trán các đội thuộc top 6, với cả thảy 20 điểm trong 10 trận đại chiến,tức chỉ đánh rơi 10 điểm. Nhưng bù lại, họ đánh rơi đến 28 điểm trong 28 trận gặp các đội bóng còn lại, chỉ giành 56 trong 84 điểm tối đa.

Hiệu suất là như nhau, tức với Liverpool, gặp Chelsea hay Manchester City cũng chỉ như gặp Bournemouth, Hull City…

“You’ll never walk alone” - với Klopp, Liverpool đi đến tận cùng - Ảnh 8.
“You’ll never walk alone” - với Klopp, Liverpool đi đến tận cùng - Ảnh 9.

Có nhiều cách để nhìn nhận về thành tích đó của Liverpool. Người hâm mộ "the Kop" nhiều phen tức điên khi đội bóng của họ dễ dàng mất điểm trước những đội bóng nhỏ, thậm chí là mất điểm một cách khó tin như khi họ thua ngược 3-4 trước Bournemouth dù đã dẫn đến 3-1 ở màu 2016-2017.

"Sự hào sảng" - nói theo cách yêu Liverpool hay "sự phập phù" - nói theo kiểu dè biểu đội bóng này không hề phù hợp với thể thức đá vòng tròn như giải vô địch quốc gia. Mà cực kỳ phù hợp cho một giải đấu cúp.

Nhiều năm qua, Liverpool đã nổi danh vua đấu cúp. Từ năm 1990, "Lữ đoàn đỏ" hoàn toàn trắng tay ở giải đấu dài hơi Premier League, rất hiếm khi tranh chấp chức vô địch và thậm chí nhiều khi chật vật lọt vào top 4. Nhưng trong 28 năm đó, họ giành 1 danh hiệu Champions League, 3 cúp FA và 4 cúp Liên đoàn.

Ngay trong mùa giải đầu tiên dưới tay chiến lược gia người Đức, đội ngũ thiếu trước hụt sau của Liverpool đã vào đến chung kết Europa League cùng Cúp liên đoàn. Liverpool thua cả 2 trận đấu đó, nhưng Klopp được thông cảm khi trong tay ông là những cái tên không như ý.

Và khi Klopp có đủ người mà ông cần, có đủ thời gian như lời hứa "sẽ vô địch trong vòng 4 năm", người ta thấy Liverpool chơi tưng bừng đến thế nào trong mùa giải này.

“You’ll never walk alone” - với Klopp, Liverpool đi đến tận cùng - Ảnh 10.

Ở Premier League, Liverpool xếp thứ nhì về số bàn thắng - 84 bàn sau 38 trận. Còn ở Champions League, họ vô đối với 46 bàn trong cả thảy 14 trận. Thậm chí, thống kê cho thấy Liverpool trong kỷ nguyên của Klopp là Liverpool ghi nhiều bàn thắng nhất, với 2,02 bàn/trận, cao hơn cả thời của Kenny Dalglish huyền thoại.

Kinh nghiệm là điểm yếu lớn nhất của Liverpool. Không một cầu thủ nào trong đội hình hiện tại của họ từng vào đến chung kết Champions League. Alexander-Arnold mới mùa trước còn khoác áo đội trẻ, Andrew Robertson cả sự nghiệp chỉ khoác áo những CLB làng nhàng như QPR, Hull City…ngay cả tân binh 75 triệu bảng Van Djik cũng đang chơi mùa giải đầu tiên ở Champions League.

Do vậy đừng ngạc nhiên nếu đêm 26-5 tại Kiev, Liverpool thua tan nát Real Madrid trong vòng 1 hiệp đấu. Nhưng hãy sẵn sàng để chờ đợi những bất ngờ mà Klopp và các học trò mang lại. Real Madrid có thể là ông vua của Champions League, nhưng đối diện họ giờ đây cũng là một vị vua khác - Vua đấu cúp Liverpool.

Một số hình ảnh biểu cảm thường thấy ở HLV Klopp

___________________________

HUY ĐĂNG
CƠ AN
REUTERS
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên