TTO - Trước các kỳ World Cup, ngoài những tranh cãi về cái tên sẽ lên ngôi thì người hâm mộ cũng rất quan tâm đến cầu thủ sẽ "nã đạn" nhiều nhất. Nhưng suốt gần 60 năm qua, có lẽ chưa một vị "vua phá lưới" nào lại có thể mang đến nhiều cảm xúc như danh thủ người Pháp - Just Fontaine.

Tại Thụy Điển năm 1958, Brazil lần đầu đăng quang ở một kỳ World Cup, mọi dư luận đều đổ dồn vào cậu chàng 17 tuổi Pelé, người đã có cú đúp trong trận chung kết để giúp Brazil đánh bại chủ nhà 5-2.

Thế nhưng, số bàn thắng mà Pelé ghi được trong cả giải đấu thậm chí còn chưa bằng một nửa mà Vua phá lưới Fontaine sở hữu.

World Cup 1958: Ra đời kỷ lục kéo dài 60 năm - Ảnh 1.

Dù Pháp của Fontaine bị đánh giá thấp nhưng khả năng ghi bàn tuyệt vời của ông đã giúp đội nhà phăng phăng tiến tới.

Đập tan mọi hoài nghi, tuyển Pháp bước vào trận ra quân diễn ra vào ngày 8 tháng 6 bằng chiến thắng đậm đà 7-3 trước Paraguay, với một hat-trick của Fontaine.

Ông tiếp tục nổ súng đều đặn, giúp Pháp có được ngôi nhất bảng 2. Và sau 3 trận đấu đầu tiên, Just Fontaine đã có đến 6 bàn. Con số này ngang bằng thành tích của Pelé trong suốt cả giải đấu năm đó.

Bước vào các trận đấu loại trực tiếp, Fontaine thậm chí còn tỏa sáng rực rỡ hơn, với cú đúp vào lưới Bắc Ireland trong chiến thắng 4-0 ở vòng tứ kết.

Phong độ chói sáng, người Pháp tràn đầy tự tin khi bước vào trận bán kết với Brazil diễn ra 5 ngày sau đó. Thế nhưng cho đến nay, đó lại là một trong những trận đấu cay đắng nhất của họ và với riêng cá nhân Fontaine. Ông là người gỡ hòa 1-1 cho tuyển Pháp sau khi để cho đối phương vươn lên dẫn trước từ rất sớm.

Rồi mọi chuyện trở nên xấu đi rất nhanh với "những chú gà trống Gaulois", nhất là họ phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian của hiệp hai do chấn thương của đội trưởng Robert Jonquet - thời điểm bóng đá chưa có luật thay người.

Hơn nữa Brazil sở hữu trong đội hình một Pelé quá xuất sắc và sung mãn ở độ tuổi chỉ mới 17. Một mình ông "vua bóng đá" đã lập công đến 3 lần chỉ trong hiệp 2, để đưa Brazil vào chung kết với tỉ số chung cuộc 5-2.

Hành trình của người Pháp tại World Cup 1958 vẫn còn một trận đấu, đó là cuộc chạm trán với nhà đương kim vô địch Tây Đức ở trận tranh hạng Ba. Như thường lệ, người Pháp vẫn là những kẻ bị đánh giá thấp hơn. Nhưng cũng một lần nữa, Fontaine lại chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng World Cup là sân chơi của một mình ông.

Trong chiến thắng 6-3 oanh liệt, Just Fontaine trực tiếp góp công đến 4 lần, mang về chiếc huy chương đồng cho đội bóng áo lam.

World Cup 1958: Ra đời kỷ lục kéo dài 60 năm - Ảnh 3.

World Cup 1958 là kỳ World Cup duy nhất ông tham dự trong suốt sự nghiệp. Dù vậy, ông vẫn kịp để lại dấu ấn trong hơn 60 năm sau đó nhờ vào kỷ lục vô tiền khoán hậu. Trong tất cả 6 trận đấu, Fontaine ghi đến 13 bàn.

Năm đó, tuyển Pháp không được báo giới đánh giá cao. Thậm chí một tờ báo của Pháp còn ví von việc họ có mặt ở Stockholm sớm nhất là vì họ sẽ là đội… về nước nhanh nhất, theo Firstpost.

Ở một đội bị đánh giá thấp, lại ghi bàn như một cỗ máy hủy diệt, thế nhưng ít ai biết được tại giải đấu năm đó, Fontaine đã gặp phải một sự cố ngoài mong đợi. Đôi giày ông mang theo để ra sân bị hư trong một buổi tập.

Để Fontaine có thể tiếp tục tham dự giải đấu, người đồng đội Stephane Bruey đã đưa cho Fontaine đôi giày của mình vì hai người vốn mang cùng một cỡ giày.

Sự cố này, cuối cùng, lại chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến phong độ của Fontaine. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với FIFA, Just Fontaine đã đùa rằng: "Tôi hay thích nói với mọi người rằng một vài bàn thắng của tôi có được là nhờ sức mạnh của hai linh hồn trong một đôi giày".

World Cup 1958: Ra đời kỷ lục kéo dài 60 năm - Ảnh 4.

Với Fontaine, việc chỉ giành được giải Ba tại World Cup 1958 dĩ nhiên không khiến ông hài lòng. Nhưng cho đến tận ngày nay, tên tuổi của ông vẫn được bóng đá thế giới nhắc đến bởi 13 bàn thắng năm đấy.

Trong quá khứ, từng có nhiều cái tên đã tiệm cận rất gần với con số 13. Nhưng dường như để đạt được đến thành tích của Just Fontaine cứ như là điều không thể.

Thành tích ghi bàn tốt nhất trong một kỳ World Cup sau năm 1958 thuộc về Gerd Muller của Tây Đức với 10 bàn tại World Cup 1970. Trước đó vào năm 1966, Eusebio cũng chỉ đạt được đến thành tích ghi 9 bàn.

World Cup 1958: Ra đời kỷ lục kéo dài 60 năm - Ảnh 5.
World Cup 1958: Ra đời kỷ lục kéo dài 60 năm - Ảnh 6.

Trong danh sách xếp hạng những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong tất cả các kỳ World Cup, Just Fontaine hiện đang tạm đứng thứ tư. Nhưng nên nhớ rằng, ông chỉ góp mặt trong duy nhất một kỳ World Cup trong cả sự nghiệp của mình.

Ba cái tên xếp trên ông gồm Miroslav Klose (16 bàn), Ronaldo (15 bàn) và Gerd Muller (14 bàn) đều cần từ ít nhất hai kỳ World Cup trở lên để vượt mặt danh thủ người Pháp. Ngay đến cả Pelé cũng phải xếp dưới Fontaine một bậc, với chỉ 12 bàn.

Vị trí của Just Fontaine trên bảng xếp hạng này có lẽ đã có thể cao hơn nếu như ông không phải giải nghệ quá sớm khi tuổi đời còn chưa đến 30.

Tuyển Pháp thậm chí cũng không thể giành được quyền tham dự World Cup 1962 trên đất Chile khi không vượt qua được trận play-off cuối cùng thuộc vòng loại.

World Cup 1958: Ra đời kỷ lục kéo dài 60 năm - Ảnh 7.

60 năm đã trôi qua, liệu năm nay có ai sẽ xô đổ được kỷ lục của Fontaine? Có lẽ sẽ rất khó bởi lịch sử cho thấy kể từ năm 1978 đến nay, chỉ một lần "Vua phá lưới" của World Cup ghi nhiều hơn 6 bàn, đó là trường hợp của Ronaldo của Brazil, khi anh có 8 bàn thắng tại kỳ World Cup 2002.

World Cup 1958: Ra đời kỷ lục kéo dài 60 năm - Ảnh 8.
World Cup 1958: Ra đời kỷ lục kéo dài 60 năm - Ảnh 9.

__________________________

ĐỨC KHUÊ
AN BÌNH


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên