Thắng dễ Ecuador, Mexico giành vé đi tiếp và lập kỷ lục 'khó tin' ở World Cup sau 36 năm

Với màn trình diễn ấn tượng, Mexico đã đánh bại Ecuador 2-0 để giành vé góp mặt ở vòng 16 đội World Cup 2026. Mexico cũng trở thành đội đầu tiên kể từ năm 1990 thắng liên tiếp 4 trận mà không để thủng lưới bàn nào.

Mexico - Ecuador (hết hiệp 1) 2-0: Jimenez nhân đôi cách biệt cho chủ nhà - Ảnh 1.

Mexico ăn mừng chiến thắng 2-0 trong 45 phút đầu tiên - Ảnh: FIFA

Dù trận đấu bắt đầu muộn hơn dự kiến một tiếng đồng hồ, nhưng điều đó không hề làm giảm đi sự hưng phấn của các cầu thủ Mexico. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã tràn lên tấn công mạnh mẽ, dồn ép Ecuador phải lùi sâu phòng ngự và sớm phải nhận bàn thua.

Phút 20, từ một pha phản công sắc lẹm bên cánh trái, Roberto Alvarado thực hiện pha bấm bóng cho Julian Quinones phá bẫy việt vị thành công. Cầu thủ mang áo số 17 tự tin đi bóng rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc gần, mở tỷ số 1-0 cho Mexico.

Chưa dừng lại ở đó, thế trận một chiều tiếp tục mang về bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà. Tận dụng sai lầm của hàng thủ Ecuador, Quinones lần này đóng vai trò kiến tạo với đường chuyền dọn cỗ để tiền đạo Raul Jimenez dứt điểm gọn gàng, nâng tỉ số lên 2-0.

Phải nhận liên tiếp hai gáo nước lạnh, Ecuador nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Cơ hội ngon ăn nhất đến từ cú sút nguy hiểm của Yeboah, nhưng thủ thành Rangel bên phía Mexico đã xuất sắc bay người cản phá cứu thua.

Bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp một, HLV Beccacece đã có những sự điều chỉnh chiến thuật và nhân sự nhằm giúp tuyển Ecuador tìm kiếm bàn thắng trong hiệp 2. Tình hình thực tế đã có sự tiến triển hơn, nhưng trong 1 ngày hầu như tất cả cầu thủ Mexico đều chơi tốt, tuyển Ecuador đã không thể có những pha dứt điểm thật sự nguy hiểm về phía khung thành của đội chủ nhà.

Thậm chí, Ecuador trước khi rời giải đấu đã lại ấn tượng xấu khi hậu vệ Hincapie đã phải nhận thẻ đỏ trong những phút bù giờ của hiệp 2 vì lỗi cố ý dùng tay che miệng khi nói chuyện với cầu thủ Gimenez. Kết thúc 90 phút, tuyển Mexico vượt qua vòng 32 đội khi giành chiến thắng với tỉ số 2-0 trước Ecuador.

Mexico - Ecuador (hết hiệp 1) 2-0: Jimenez nhân đôi cách biệt cho chủ nhà - Ảnh 2.

Đội hình xuất phát của Mexico với Ecuador - Đồ họa: HUY ĐĂNG

8h37, Cầu thủ khởi động chuẩn bị thi đấu

Các cầu thủ đã vào sân khởi động và chuẩn bị bắt đầu trận đấu.

Mexico - Ecuador (hết hiệp 1) 2-0: Jimenez nhân đôi cách biệt cho chủ nhà - Ảnh 3.

Các cầu thủ Mexico khởi động chuẩn bị xung trận - Ảnh: FIFA

8h05, Mưa đang tạnh dần. 

Phóng viên The Guardian tại hiện trường tường thuật: Trời đã quang đãng hơn nhiều, mưa cũng ngớt dần và theo tôi, điều kiện thời tiết đang dần trở nên lý tưởng cho một trận bóng đá. Các cầu thủ đã bắt đầu khởi động.

Trong lúc đó, một đám đông khổng lồ, ướt sũng đang mua bia và thưởng thức màn trình diễn ánh sáng cùng DJ. Mặc dù vậy, không khí ở đây vẫn rất tuyệt vời, hãy xem liệu trận đấu có xứng tầm với mong đợi hay không.

Mexico - Ecuador (hết hiệp 1) 2-0: Jimenez nhân đôi cách biệt cho chủ nhà - Ảnh 4.

Ban tổ chức thông báo hoãn trận đấu - Ảnh: chụp màn hình

8h, Trận đấu dự kiến bắt đầu trễ 1 giờ. Theo báo cáo, trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 9h sáng (giờ VN), trễ 1 giờ so với dự kiến. 

7h50. Trận đấu đã bị hoãn do một cơn giông bão dữ dội đã hoành hành trên sân vận động hơn một giờ đồng hồ. Sét đánh liên tục ngay trên đầu và tiếng sấm vang dội đến mức khiến đám đông khán giả quen với bão tố bên trong sân Azteca phải giật mình. Hiện vẫn chưa thấy các cầu thủ khởi động nên chúng ta hãy xem trận đấu sẽ bắt đầu lúc bao lâu nữa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: World Cup 2026

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất