
Erling Haaland sẽ mang về 3 điểm đầu tiên cho Na Uy? - Ảnh: Reuters
Màn so tài giữa đội tuyển Iraq và Na Uy đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Dù cả hai đội nhập cuộc có phần thận trọng trong những phút đầu, nhưng nửa sau của hiệp một lại chứng kiến một bữa tiệc bàn thắng với sự tỏa sáng của các ngôi sao.
Bàn thắng đầu tiên của trận đấu đến ở phút 29 sau một pha phối hợp sắc nét của đội tuyển Na Uy. Từ tình huống chồng biên nhịp nhàng bên hành lang cánh trái, hậu vệ Wolfe thực hiện đường căng ngang sệt cực kỳ khó chịu vào trong vòng cấm.
Tận dụng tốc độ và bản năng sát thủ, tiền đạo Erling Haaland băng vào nhanh hơn hậu vệ Iraq một nhịp, dễ dàng đệm bóng vào lưới trống để mở tỷ số trận đấu.
Bị dẫn bàn nhưng đại diện châu Á cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Tuyển Iraq lập tức đẩy cao đội hình và tìm được bàn gỡ hòa 1-1 chỉ 10 phút sau đó. Từ một pha hãm thành bên cánh trái, Alammari nỗ lực nhận bóng sát đường biên ngang rồi tung quả tạt chuẩn xác vào trung lộ. Tiền đạo Ali Jasim Hussein bật cao đánh đầu hiểm hóc tung lưới Na Uy, đưa trận đấu trở vạch xuất phát.
Thế nhưng, khi hiệp một trôi về những phút cuối, sai lầm tai hại của tuyển Iraq đã khiến họ phải trả giá đắt. Phút 43, hậu vệ Tahseen có đường chuyền về hơi nhẹ khiến thủ môn Jalal Hassan lúng túng, phá bóng của thủ thành này đã vô tình đưa bóng đập trúng chân Erling Haaland rồi lăn vào lưới, giúp cho Na Uy nâng tỷ số lên 2-1.
Dù chơi đầy nỗ lực và liên tiếp tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành đối phương ở những phút bù giờ, các chân sút Iraq vẫn thiếu đi sự chính xác để tìm được bàn gỡ và đành chấp nhận rời sân sau 45 phút thi đấu đầu tiên với tỉ số 1-2.
Bước sang hiệp hai, đội tuyển Iraq chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù rất nỗ lực nhưng đại diện châu Á lại hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật và bọc lót tốt của Na Uy. Suốt một thời gian dài của hiệp đấu, các chân sút Iraq không thể tạo ra được bất kỳ tình huống nguy hiểm nào thực sự đáng kể về phía khung thành đối phương.
Khi tuyển Iraq vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành, Na Uy đã dập tắt hy vọng của đại diện châu Á bằng bàn thắng thứ ba ở phút 76. Từ quả đá phạt góc chuẩn xác bên cánh phải của đội trưởng Martin Odegaard, cầu thủ vừa được tung vào sân thay người vỏn vẹn 3 phút là Ostigard đã thoải mái bật cao đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-1 cho Na Uy.
Bàn thua thứ ba khiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ Iraq giảm sút rõ rệt. Trong những phút cuối trận, tuyển Na Uy kịp thời có thêm bàn thắng thứ 4 đến từ pha phản lưới nhà của tiền đạo Hussein. Trận đấu khép lại với chiến thắng thuyết phục 4-1 dành cho Na Uy, giúp Haaland và các đồng đội có khởi đầu thuận lợi tại bảng I World Cup 2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận