
Harry Kane ăn mừng cú đúp vào lưới Croatia - Ảnh: Shutterstock
Tuyển Anh và Croatia đã cống hiến cho khán giả một hiệp thi đấu bùng nổ và vô cùng kịch tính. Dù cả hai đội nhập cuộc có phần thận trọng nhưng bước ngoặt đến sớm từ bàn mở tỉ số của Harry Kane đã khiến trận đại chiến ngay lập tức nóng lên với một màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở.
Phút 12, tuyển Anh được hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11m, đội trưởng Harry Kane phải mất đến hai lần thực hiện mới có thể ăn mừng bàn thắng. Cụ thể khi thực hiện ở lượt sút đầu tiên, cú dứt điểm của anh đã bị thủ thành Livakovic xuất sắc cản phá.
Tuy nhiên, trọng tài đã cho tuyển Anh đá lại do thủ môn của Croatia đã di chuyển trước khi Kane chạm bóng. Ở cơ hội thứ hai, tiền đạo mang áo số 9 đã không mắc sai lầm nào để ghi bàn mở tỉ số. Bị dẫn bàn sớm, đội tuyển Croatia lập tức vùng lên mạnh mẽ và tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 36.
Susic có pha nhả bóng ngược về tuyến hai vừa tầm cho Baturina. Tiền vệ này lập tức tung cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm bên hành lang cánh phải, đưa bóng đi với quỹ đạo cực căng và bay thẳng vào góc, khiến thủ thành Jordan Pickford phải vào lưới nhặt bóng.
Trận đấu tiếp tục diễn ra kịch tính khi "Tam Sư" một lần nữa vượt lên dẫn trước ở phút 42. Từ quả đá phạt góc chuẩn xác của Declan Rice bên cánh phải, Harry Kane chọn vị trí thông minh tung cú đánh đầu hiểm hóc để hoàn tất cú đúp, nâng tỉ số lên 2-1.
Thế nhưng tinh thần kiên cường của các học trò HLV Dalic đã được thể hiện vào những giây cuối cùng của hiệp 1. Phút 45+5, từ đường chuyền bổng vào vòng cấm, lão tướng Perisic thực hiện pha kiến tạo bằng đầu cho Musa. Trong tư thế thoải mái, cầu thủ này tung cú dứt điểm cận thành để hạ gục Pickford, cân bằng tỉ số 2-2 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao.
Bước sang hiệp hai, trận đấu vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay ở phút 47, đội tuyển Anh đã lần thứ ba vươn lên dẫn trước. Xuất phát từ một tình huống tăng tốc đầy dũng mãnh bên hành lang cánh phải, Jude Bellingham thực hiện pha đi bóng kỹ thuật trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp, đánh bại thủ thành Livakovic nâng tỉ số lên 3-2.
Bàn thắng sớm ngay đầu hiệp hai giúp đoàn quân của HLV Thomas Tuchel thi đấu cực kỳ hưng phấn. "Tam Sư" liên tục đẩy cao đội hình, áp đặt lối chơi và tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân của Croatia.
Ở chiều ngược lại, tuyển Croatia cũng cho thấy nỗ lực kiên cường với quyết định chơi tất tay khi đẩy cao toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương để tìm kiếm bàn gỡ trong những phút cuối trận. Tuy nhiên, việc dâng cao đã khiến hệ thống phòng ngự của Croatia lộ ra những khoảng trống chết người và họ đã phải trả giá với bàn thua thứ tư.
Phút 85, từ một tình huống phản công, Bukayo Saka thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Marcus Rashford bên cánh trái. Cầu thủ mang áo số 11 bình tĩnh khống chế rồi tung ra cú cứa lòng hiểm hóc nâng tỉ số lên 4-2 cho tuyển Anh.
Khoảng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để Croatia tạo nên bất ngờ. Trận cầu khép lại với chiến thắng thuyết phục 4-2 dành cho đội tuyển Anh.

Đội hình ra sân Anh đấu Croatia - Đồ họa: AN BÌNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận