Xưởng gỗ bị cháy rụi, 1 người tử vong

(PLO)- Một xưởng gỗ tại Bình Phước bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng nay khiến một người tử vong.

Đến chiều 26-2, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp với Công an huyện Hớn Quản điều tra làm rõ vụ cháy xảy ra tại xưởng gỗ Mai Phương, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, khi mọi người đang ngủ thì nghe tiếng hô hoán. Khi chạy ra xem thì phát hiện xưởng gỗ Mai Phương (xã Phước An, huyện Hớn Quản) đang bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã huy động nhiều phương tiện chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế vụ hỏa hoạn. Nhưng do bên trong toàn vật liệu dễ cháy nên đám cháy lan nhanh. Sau vài tiếng đồng hồ tích cực dập lửa, đám cháy mới được khống chế và dập tắt. Tuy nhiên, khi dập tắt được lửa thì khu nhà xưởng có diện tích gần 300 m2 đã bị cháy rụi hoàn toàn, khu nhà xưởng bị đổ sập.

Vụ cháy khiến ông Đinh Công Hùng (61 tuổi, cậu vợ chủ xưởng gỗ) đang ngủ, không kịp chạy ra ngoài nên tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.