Xót xa người đàn ông tai biến tử vong trong đám cháy ở Huế

(PLO)- Ngọn lửa bùng phát quá nhanh khiến một người đàn ông bị tai biến, nằm liệt giường tại TP Huế tử vong thương tâm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-3, lãnh đạo UBND phường Phong Thái, TP Huế xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân khiến một người tử vong.

xot-xa-nguoi-dan-ong-tai-bien-tu-vong-thuong- tam-trong-dam-chay-o-hue.jpg
Ngôi nhà bị cháy khiến người đàn ông tử vong

​Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 16 giờ cùng ngày tại một ngôi nhà ở tổ dân phố Bắc Triều Vịnh.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có một người đàn ông lớn tuổi bị tai biến, nằm liệt giường. Do ngọn lửa bùng phát quá nhanh, nạn nhân không kịp thoát thân và đã tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.