Vụ cháy 3 mẹ con tử vong ở Vĩnh Phúc: Người chồng nói vợ và con đã thoát ra ngoài

(PLO)- Theo lãnh đạo thị trấn Thổ Tang, thời điểm xảy ra vụ cháy 3 mẹ con tử vong, gia đình nạn nhân cho biết, những người trong nhà đã thoát ra ngoài nên chỉ tập trung chữa cháy ở tầng 1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan vụ cháy 3 mẹ con tử vong ngày 24-12, lãnh đạo thị trấn Thổ Tang cho biết, thời điểm cháy, chủ nhà cho biết không còn ai ở bên trong. Tuy nhiên, khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện thi thể 3 nạn nhân khiến ai cũng bàng hoàng.

Nhà để ở, không kinh doanh

Trao đổi với PLO, ông Lê Kim Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Thổ Tang cho biết, đám cháy xuất phát từ tầng 1 của ngôi nhà. Đây là ngôi nhà anh Thân Văn Nghị dùng để ngủ, việc kinh doanh, buôn bán diễn ra ở nơi khác.

Ngôi nhà 3 tầng, có lối thoát hiểm chứ không phải dạng nhà ống, không lối thoát như những ngôi nhà khác.

Những gói giấy ăn cháy vương vãi tại hiện trường được nhận định là nơi phát cháy ban đầu. Ông Thành cho biết, đây là số giấy bên vận chuyển giao đến nhà anh Nghị, do chưa kịp chuyển đến nơi kinh doanh nên để ở tầng 1, phòng khách của ngôi nhà.

Vụ cháy 3 mẹ con tử vong ở Vĩnh Phúc: Người chồng nói vợ và con đã thoát ra ngoài
Hiện trường vụ cháy 3 mẹ con tử vong ở Thị trấn Thổ Tang, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh CTV

Thời điểm xảy ra cháy, ông Thân Văn Lợi, bố đẻ anh Nghị, ngủ ở tầng 1. Anh Nghị cùng vợ là chị NTTH và hai con ngủ ở gác lửng.

Lúc phát hiện cháy, hàng xóm và anh Nghị đã khẩn trương tổ chức dập lửa và thông báo cho cơ quan chức năng.

Chủ nhà là anh Nghị lúc đó còn gọi ông Lợi dậy, lấy bình cứu hỏa để dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy lan nhanh không dập được nên anh Nghị chạy ra ngoài hô hào hàng xóm đến hỗ trợ.

Trong thời điểm chữa cháy, gia đình nạn nhân cho biết 3 mẹ con chị H. đã thoát ra ngoài nhưng khi dập lửa xong lực lượng chức năng lên kiểm tra thì phát hiện thi thể 3 nạn nhân ở gác xép.

"Tôi đến nơi và hỏi chủ nhà thì họ bảo, vợ và con cháu thoát ra ngoài rồi. Tôi hỏi trong nhà còn ai không? Họ bảo có bố cháu ngủ ở tầng 1, bố cháu thoát ra ngoài rồi. Khi phát hiện thi thể các nạn nhân, tôi không tin và phải đến tận nơi để xác thực. Gọi điện cho chị vợ lúc này không liên lạc được" - lãnh đạo thị trấn Thổ Tang cho biết.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.