Vòng loại Cúp Quốc gia: Nhiều ‘ông lớn’ rời cuộc chơi

(PLO)- Sau vòng loại Cúp Quốc gia 2020, ba CLB đang thi đấu tại V-League gồm HA Gia Lai, Sài Gòn FC và Hải Phòng đã bị loại.

Vòng loại Cúp Quốc gia 2020 đã chính thức khép lại. Theo đó, những đội bóng mạnh như HA Gia Lai, Sài Gòn FC và Hải Phòng đã phải rời cuộc chơi sớm.

Trên sân Thiên Trường, chủ nhà Nam Định thắng HA Gia Lai 2-0 để góp mặt ở vòng 16 đội.

HA Gia Lai thất thủ 0-2 trên sân Thiên Trường và rời cuộc chơi Cúp quốc gia. Ảnh: VPF

Trong khi đó trên sân Tự Do, dù là chủ nhà nhưng đội hạng nhất Huế không thể có thắng lợi trước đàn anh SHB Đà Nẵng, chủ sân Tự do đã thua SHB Đà Nẵng 0-1.

Trên sân Vinh, SL Nghệ An đánh bại Bình Định 1-0. Ảnh: VPF

Trận “derby miền Tây” giữa hai đội hạng nhất An Giang và Long An tại Long Xuyên hòa nhau 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức. Bước vào loạt luân lưu, đội chủ nhà An Giang đã thắng Long An 6-5 giành quyền đi tiếp.

Trên sân Vinh, SL Nghệ An thắng đội hạng nhất Bình Định 1-0 để đi tiếp cuộc chơi Cúp Quốc gia.

Đội hạng nhất BR-VT thắng đàn anh Sài Gòn FC 2-1. Ảnh: VPF

Việc HA Gia Lai thua Nam Định 0-2 và bị loại ngay sau vòng loại không phải là sốc bởi cả hai cùng chơi ở V-League. Kết quả gây sốc nhất là đội chủ nhà đang chơi ở giải hạng nhất BR-VT loại đàn anh Sài Gòn FC bằng chiến thắng 2-1. 

Tương tự tại Cao Lãnh, đội hạng nhất Đồng Tháp cũng đánh bại đàn anh V- League Hải Phòng 3-1. Tại sân Trung tâm Đào tạo trẻ PVF, Phố Hiến đã thất thủ trước Thanh Hóa 1-2.

Trên sân nhà 19-8, Khánh Hòa thua Viettel 0-1. Đây là trận đấu có chất lượng cao và kịch tính. Cuối cùng đội bóng phố biển vừa trở lại hạng nhất cuối mùa năm ngoái đã thất thủ bằng bàn thua duy nhất và cũng chia tay giải Cúp Quốc gia.

Tại Hà Tĩnh, tân binh V-League Hà Tĩnh đã thắng đội hạng nhất Tây Ninh 2-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.