Túi đựng nhiều tài sản bị đánh rơi ở TP.Thủ Dầu Một

(PLO)- Sau khi nhặt được túi xách có nhiều tài sản giá trị, người dân này đã mang đến cơ quan công an để liên hệ trao trả lại cho người bị mất.

Anh Phan Lâm Nhuận (37 tuổi, ngụ tại Bình Dương) hôm 17-1 khi đang đi trên đường đoạn qua phường Phú Tân (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì bất ngờ phát hiện được một túi xách. 

Người đàn ông tốt bụng đã tìm và trả lại tài sản nhặt được cho chủ nhân

Trong túi có một điện thoại Iphone XS mas, một điện thoại Samsung Galasy S8, hơn 7 triệu đồng tiền mặt và nhiều loại giấy tờ tùy thân khác mang tên Nguyễn Thị Cẩm Tú. Tổng giá trị tài sản khoảng hơn 40 triệu đồng.

Không đắn đo,  anh Nhuận mang số tài sản trên đến Công an phường Phú Tân nhờ trả lại cho người bị mất. Công an sau đó liên lạc với chị Tú.

Trong buổi nhận lại tài sản, chị Tú cho biết chị sơ suất làm rơi và nghĩ rằng không thể tìm lại được nhưng rồi niềm vui đã đến. Chị rất bất ngờ, vui mừng và cảm kích vì sự tốt bụng của anh Nhuận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.