Trường tận dụng phòng học xuống cấp, phụ huynh lo lắng

(PLO)- Sau khi phụ huynh phản ánh phòng học đã xuống cấp gây nguy cơ mất an toàn với học sinh, nhà trường đã chuyển học sinh sang phòng học khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo phản ánh của một số phụ huynh, trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) có một phòng học đã hư hỏng, nhưng chưa được sửa chữa, nguy cơ gây nguy hiểm cho học sinh.

Chị HNE (xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cho biết mặc dù trường đã đạt chuẩn quốc gia nhưng còn phòng học rất cũ, gây nguy cơ mất an toàn cho học sinh, nhất là những tháng mưa gió.

Cột gỗ bị mối ăn hỏng gần hết, mưa thì dột, mùa nắng thì nóng và hắt vào phòng gây ảnh hưởng đến học sinh. Mặc dù đã kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa sửa chữa” - chị N. chỉ ra.

Phòng học cũ kỹ, phụ huynh phản ánh gây nguy cơ mất an toàn cho học sinh. Ảnh: QN
Phòng học cũ kỹ, phụ huynh phản ánh gây nguy cơ mất an toàn cho học sinh. Ảnh: QN

Theo ghi nhận của PV, các cột, đà của phòng học đều rất cũ, có cột bị mối mọt ăn mòn và dễ bị ngã đổ. Phía trên được che bằng tôn và mới thêm vào mấy tấm cách nhiệt. Mới đây, phía nhà trường tận dụng các tấm alu để ốp tường, và dùng giấy dán bên ngoài tường gỗ đã cũ.

Trao đổi sự việc, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, cho biết phòng học này có từ năm 1997. Do nhu cầu năm ngoái tăng thêm một lớp học nên nhà trường đã sửa chữa phòng học này thêm cho học sinh. "Nhà trường cũng đã báo với các cấp về việc thiếu phòng học và đang đưa vào kế hoạch xây dựng trong giai đoạn từ nay đến năm 2025”- bà Ngọc nói.

Cũng theo bà Ngọc, sau khi phụ huynh phản ánh, nhà trường quyết định chuyển học sinh từ phòng học trên đến học ở phòng hiệu bộ, trong lúc chờ xây dựng phòng học mới.

Sau đây là một số hình ảnh bên trong phòng học:

Phòng học được làm từ năm 1997 và cột gỗ đã bị mối mọt ăn mòn. Ảnh: QN
Phòng học được làm từ năm 1997 và cột gỗ đã bị mối mọt ăn mòn. Ảnh: QN
Nhà trường đã quyết định chuyển học sinh sang phòng hiệu bộ để học trong thời gian chờ xây dựng phòng học mới. Ảnh: QN
Nhà trường đã quyết định chuyển học sinh sang phòng hiệu bộ để học trong thời gian chờ xây dựng phòng học mới. Ảnh: QN
Hiện phía nhà trường và chính quyền địa phương đang kiến nghị các cấp hỗ trợ kinh phí để sớm xây dựng phòng học mới. Ảnh: QN
Hiện phía nhà trường và chính quyền địa phương đang kiến nghị các cấp hỗ trợ kinh phí để sớm xây dựng phòng học mới. Ảnh: QN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.