Tông thẳng vào hông xe tải, người đàn ông trọng thương

(PLO)- Người đàn ông chạy xe máy bị thương nặng sau khi tông thẳng vào hông xe tải đang chạy cắt ngang đường.

Trưa 20-4, người đàn ông chừng 50 tuổi chạy xe máy 94K1-989.60 trên quốc lộ 1, hướng từ cầu Vượt Hương Lộ 2 hề vòng xoay An Lạc. 

Khi đến giao lộ với đường Tỉnh Lộ 10 (quận Bình Tân) thì tông vào hông xe tải đang chạy cắt ngang đường.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt xử lý hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: NT

Cú tông mạnh khiến nạn nhân bị thương nặng, nằm gục xuống đường được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm, xử lý hiện trường.

Theo người dân, giao lộ quốc lộ 1- Tỉnh Lộ 10 (quận Bình Tân) mặc dù có hệ thống đèn giao thông nhưng một số người dân thiếu ý thức vượt đèn đỏ gây nên tình trạng mất an toàn giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.