Tiền bạc bất minh, Chủ tịch, Trưởng công an xã mất chức

(PLO)- Ngày 26-3, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy huyện Thủ Thừa (Long An), cho biết đã xử lý kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng, đề nghị điều chuyển công tác đối với ông Nguyễn Hoàng Quân, Chủ tịch UBND xã Long Thuận. 

Ông Quân bị tố cáo và xử lý kỷ luật vì chỉ đạo xã lập quỹ đen, chi tiêu không rõ ràng, bán bình ắc quy tang vật nhưng không nộp ngân sách, không trung thực trong việc ký hợp đồng tạp vụ gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 16 triệu đồng. 

Ủy ban kiểm tra cũng đã có quyết định xử lý kỷ luật khai trừ đảng, cách chức ông Lương Toàn Nguyên, Trưởng công an xã Long Thuận. Trong thời gian công tác, ông Nguyên đã có hành vi chiếm giữ tiền tang vật đánh bạc, nhận tiền nộp phạt của người vi phạm rồi chiếm giữ, vòi vĩnh trục lợi và cho vay trái quy định. 

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Đảng ủy xã cũng đã bị kiểm điểm vì thiếu gương mẫu khi tự ý lấy bình ắc quy, xuyệt điện tang vật đem cho người thân mượn sử dụng trái phép.

Hoàng Nam

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.