Thư ảnh gửi em Cali: Xao xuyến chia tay hàng cây Sài Gòn

Em ạ! Hôm rày ở Sài Gòn đang diễn ra cuộc chia tay với hai hàng cây cả trăm tuổi nằm trên đường Lê Lợi, trước nhà hát đó. Hai hàng cây đó, mỗi lần đi qua mình vẫn gọi là “người tình trăm năm” của Sài Gòn, giờ sẽ không còn nữa.

 Sáng 22-7 rồi, đi trên đường Lê Lợi như mọi ngày bất chợt thấy tấm băng rôn báo hạn chế lưu thông!. Chuyện gì xảy ra phía trước đây?

Thư ảnh gửi em Cali: Xao xuyến chia tay hàng cây Sài Gòn ảnh 2Tới ngã tư Pasteur thấy hàng rào chắn ngang làn xe ô tô. Anh công nhân cây xanh bảo:“Chúng em sẽ đốn hạ 51 cây xanh từ đây tới trước nhà hát bác ạ!”

 Sáng 22, hàng cây dầu đoạn Nguyễn Huệ - Đồng Khởi, trước nhà hát bắt đầu được đốn hạ.

 Em ạ! Người ta bảo, từ đường Nguyễn Huệ tới nhà hát là ba vòng không gian: không gian xanh với hàng cây trăm tuổi phía trước; không gian kiến trúc nơi nhà hát và không gian văn hóa nghệ thuật bên trong nhà hát. Nhưng đến chiều 22-7 thì không gian xanh đã chia tay Sài Gòn rồi, chỉ còn đất đá lổn nhổn nơi gốc cây xưa cũ thôi! Và nhà hát đứng lẻ loi, đơn côi sao ý! 

Thư ảnh gửi em Cali: Xao xuyến chia tay hàng cây Sài Gòn ảnh 5
 Đến sáng nay, ngày 23-7, thì hàng cây trước thương xá Tax bắt đầu được đốn em ạ! 

 Người Sài Gòn tiếc, buồn chia tay hàng cây thân quen. Nhìn lên trời thấy chiếc máy cưa cầm tay đong đưa trước phận cây mà xốn xang làm sao!

 Những anh chàng cameraman người Việt mình ghi lại hình ảnh chia tay hàng cây .

 Và cả ông Alex đến từ Anh quốc cũng vội rút máy điện thoại di động ra chụp vài kiểu. Ông bảo: “Tôi đến Sài Gòn nhiều lần rồi, thích hàng cây này lắm!”

 Anh nhân viên kỹ thuật đo đạc này bảo: “Cây hạ đi để xây metro và phố đi bộ trên đường Nguyễn Huệ bác ạ!” .

Thư ảnh gửi em Cali: Xao xuyến chia tay hàng cây Sài Gòn ảnh 10
 “… và khi ga metro làm xong người ta sẽ trồng lại cây xanh bên trên thôi!”- Ừ! Nghe anh ta nói cũng vợi đi nỗi xốn xang phải không em! Nhưng phải đến sau năm 2019 tuyến metro mới xong và đến bao giờ thì xanh lại hàng cây trên đường Lê Lợi và trước nhà hát em nhỉ!

LƯU ĐỨC - HOÀNG TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.