Thông tin bất ngờ vụ mẹ bị ung thư tìm con trai bị lạc khi đi bán vé số

(PLO)- “Bé nói đi chơi game và tiêu hết tiền bán vé số nên không dám về nhà trọ” – người mẹ cho biết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-6, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hường (56 tuổi, tạm trú xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết đã tìm thấy con trai là em NTDA (tên thường gọi là Ni), bị mất liên lạc từ ngày 29-5 đến nay khi đi bán vé số.

Theo bà Hường, sau khi báo chí đăng tải thông tin, ngày 12-6 có một người dân nhìn thấy một bé trai rất giống với em DA nên điện thoại, thông báo.

bán vé số mất liên lạc
Ngày 12-6, bà Hường cho biết đã tìm thấy con trai mất liên lạc 13 ngày khi đi bán vé số. Ảnh: NT

Bà Hường sau đó đến một tuyến đường trên địa bàn phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 và xác nhận đứa bé là em DA nên đón về. “Bé nói đi chơi game và tiêu hết tiền bán vé số nên không dám về nhà trọ” – bà Hường nói.

Hỏi han con trai, bà Hường được cho biết, trong thời gian 13 ngày từ lúc rời phòng trọ đi bán vé số đến nay bé DA lang thang ở khu vực huyện Hóc Môn, quận 12. Hết tiền thì bé xin tiền của người dân để mua đồ ăn và ngủ ở mái hiên các căn nhà bên đường.

Tìm thấy bé trai 10 tuổi đi bán vé số mất liên lạc 13 ngày ở Hóc Môn
Hiện tại sức khỏe và tâm lý của bé DA đã ổn định. Ảnh: GĐCC

Sau khi đón về nhà, bà Hường cho con ăn cơm, nghỉ ngơi, hiện sức khỏe và tinh thần của bé ổn định.

Trước đó, bà Hường đã đến Công an xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn trình báo về việc con trai là bé DA mất liên lạc khi đi bán vé số.

Cụ thể, trưa ngày 29-5, em DA rời nhà đi bán vé số như lệ thường. Khi đi em mang theo 70 tờ vé số.

Người mẹ cho biết mình thuê trọ sống cùng con gái 13 tuổi và em DA. Hằng ngày, cả ba mẹ con bán vé số mưu sinh.

Thời gian gần đây, bà Hường phát hiện mắc ung thư cổ tử cung, nhiều ngày bệnh nặng, đi không nổi thì ở nhà, hai con đi bán vé số.

Ban ngày bán vé số, buổi tối, em Duy Anh và chị gái theo học phổ cập tiểu học, lớp 1 và hiện đang nghỉ hè. Ngay trong tối và khuya ngày 29-5, lo lắng cho con dù bụng đau dữ dội nhưng bà Hường vẫn chạy tìm con khắp nơi nhưng không có thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.