Thông tin bất ngờ về cô gái 'tỏ vẻ ngây thơ' tại nhà hàng 5 sao ở Hà Nội

(PLO)- Mẹ của cô gái 'tỏ vẻ ngây thơ' tại nhà hàng 5 sao ở Hà Nội cho biết, con gái mình có tiền sử bệnh trầm cảm, từng phải điều trị tại bệnh viện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ cô gái "tỏ vẻ ngây thơ" khi thấy hóa đơn hơn 11 triệu tại nhà hàng 5 sao ở Hà Nội, bà NTN (ở Vĩnh Phúc, mẹ cô gái) cho biết, con gái mình tên NTT (31 tuổi).

Theo bà N, con gái bà có tiền sử bệnh trầm cảm và phải điều trị tại bệnh viện.

Chia sẻ về hoàn cảnh, bà N cho biết vợ chồng mình có ba người con, trong đó T là con thứ hai. T chưa lập gia đình. Cách đây hai tháng, T nói với bà N xuống Hà Nội để tìm việc từ đó không thấy về.

nha-hang.jpg
Thời điểm cô gái 'ngây thơ' khi thấy hóa đơn hơn 11 triệu tại nhà hàng 5 sao. Ảnh CTV

Bà N đã nhiều lần gọi điện theo số của T nhưng không liên lạc được và cũng không biết tung tích con gái ở đâu. Gia đình bà cũng nhiều lần đi tìm nhưng không gặp.

Cuối năm 2023, T cũng từng bỏ nhà đi, gia đình tìm kiếm, đưa T về nhà. Thời gian vừa qua, thấy con gái bệnh tình ổn định và bảo xuống Hà Nội tìm việc nên bà N đồng ý nhưng sau đó không liên lạc được với T.

Như đã đưa tin, tối 28-5, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một cô gái gọi đồ ăn tại nhà hàng của một khách sạn 5 sao nhưng sau đó không trả tiền.

Theo anh S (quản lý nhà hàng), sự việc xảy ra tại nhà hàng của một khách sạn 5 sao thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Một cô gái vào nhà hàng, yêu cầu lấy thực đơn và gọi các món cao cấp gồm: bò Wagyu A5, tôm hùm nguyên con, rượu vang Đức, hoa quả… Tổng số tiền cần thanh toán là hơn 11 triệu đồng…

Quản lý nhà hàng lúc này đã tới nói chuyện với vị khách trên, đồng thời liên hệ công an can thiệp. Tuy nhiên, cô gái này không hợp tác, liên tục tỏ ra không bình thường, nằm ra ghế sofa. Sau đó, cô này rời đi mà không trả tiền.

Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình cho biết, sau khi công an tới can thiệp, có sự chứng kiến của những người liên quan, xác định cô gái trên có "tâm lý không bình thường".

Công an cũng cho hay, cô gái trên thường xuyên đi ăn không trả tiền. Về sự việc lần này, phía nhà hàng không yêu cầu xử lý vụ việc và cô gái này đã rời đi sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.