Thầy trò ông Park Hang-seo đến Al Ain chờ 'tử chiến' Yemen

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam chỉ có một con đường phải thắng Yemen lượt trận cuối bảng D ngày 16-1 và hồi hộp chờ lách qua khe cửa hẹp với tư cách là một trong bốn đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Chiều 14-1, các học trò ông Park Hang-seo mới ra sân tập ở địa điểm mới Al Ain sau khi di chuyển sang từ Abu Dhabi, để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2019 gặp đội tuyển Yemen. Mục tiêu của độ tuyển Việt Nam là giành trọn 3 điểm và nuôi hy vọng cạnh tranh một trong bốn suất đi tiếp dành cho bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Sau hai giờ xuất phát từ Abu Dhabi bằng xe bus, toàn đội đã đến Al Ain. Theo VFF, để giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có điều kiện nghỉ ngơi hồi phục thể trạng tốt nhất, trước đó lãnh đội VFF đã thực hiện công tác tiền trạm, hoàn tất các thủ tục một cách kỹ lưỡng nhất.

Thầy trò ông Park đã đến thành phố Al Ain tập luyện cho trận quyết định với Yemen vào ngày 16-1. Ảnh: ANH ĐOÀN

Toàn bộ hành lý, trang thiết bị tập luyện cũng được ban tổ chức hỗ trợ vận chuyển và đưa lên tận phòng cho các thành viên của đội tuyển. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo về hậu cần nên khi đặt chân tới khách sạn, HLV Park Hang-seo và các cầu thủ đã nhanh chóng ổn định nơi đóng quân để chuẩn bị cho trận quyết đấu với Yemen, diễn ra vào ngày 16-1.

Ông Park Hang-seo cho biết, chỉ cần vẫn còn cơ hội dù là nhỏ nhất, ông và các học trò sẽ cố gắng nắm bắt, nỗ lực hết mình cho đến phút cuối cùng.

Chút lo lắng của ông thầy người Hàn Quốc là thể lực của các tuyển thủ Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều sau hai trận vắt sức trước đối thủ Iraq và Iran. Bên cạnh đó, hậu vệ Duy Mạnh bị hai thẻ vàng trong hai trận đấu này buộc phải nghỉ lượt trận cuối bảng D.

Phan Văn Đức thoải mái trước sự đón tiếp chu đáo của ban tổ chức ở UAE. Ảnh: ANH ĐOÀN

Chia sẻ về việc thiếu hụt nhân sự của tuyến phòng ngự đội tuyển cho trận đấu quan trọng, ông Park Hang-seo bình thản: “Chẳng cá nhân nào có lỗi trong hai trận thua của tập thể cả. Về việc mất cầu thủ vì chấn thương hay thẻ phạt cũng vậy. Đó là một phần của bóng đá. Nhiệm vụ của ban huấn luyện là phải tính toán và giải quyết vấn đề”.

HLV Park Hang-seo đánh giá cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam là không nhiều. Nhưng dù có tiếp tục cuộc hành trình tại vòng chung kết Asian Cup 2019 hay không thì ở lượt trận cuối, ông hứa sẽ cùng các học trò của mình xác định dốc hết sức để giành chiến thắng Yemen.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.