Thầy giáo dạy lái trình báo xe đỗ trước tiệm bánh trung thu bị rạch sơn

(PLO)- Một thầy giáo dạy lái xe ở Đắk Lắk trình báo công an về việc ô tô của ông bị rạch hỏng sơn khi đỗ trước tiệm bánh trung thu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 6-9, nguồn tin của PLO cho biết, Công an phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang xác minh, làm rõ đơn trình báo của một người dân về việc ô tô bị rạch hỏng sơn khi đỗ trước tiệm bánh trung thu.

bánh trung thu.jpg
Xe ông Q đỗ trên đường Lê Thánh Tông. Ảnh: N.D

Theo ông Q, ông là thầy giáo dạy lái xe. Sáng 5-9, ông đỗ xe trên đường Lê Thánh Tông (phường Thắng Lợi) để vào phòng khám đối diện có việc cá nhân.

Cũng lời ông Q. đoạn đường ông đỗ xe không có biển báo cấm dừng cấm đỗ. Phía trên vỉa hè đường, có nhiều tiệm bán bánh trung thu san sát nhau.

“Tôi dạy lái nên biết phải đỗ như thế nào đúng luật. Tôi cũng điều khiển xe tiến lên phía trước, không phải chắn ngang trước tiệm bánh”, ông Q nói.

Ông Q nói thêm, khi đỗ xe, ông có trao đổi với nữ nhân viên tiệm bánh trung thu phía trên vỉa hè. Tuy nhiên, phụ nữ này trả lời không chịu trách nhiệm nếu xe có hư hỏng gì.

Khoảng 30 phút sau, ông Q. quay lại thì phát hiện ô tô của mình bị xước một vệt dài từ nắp capo đến cuối đuôi xe. Khi kiểm tra camera hành trình trên xe, ông thấy hình ảnh nữ nhân viên tiệm bánh trung thu đã dùng một vật nghi là chìa khóa để gây nên vết xước trên xe mình.

Trong ngày 5-9, ông Q đã làm đơn trình báo và cung cấp toàn bộ bằng chứng để nhờ công an xử lý.

bánh trung thu 1.jpg
Vết xước trên xe ông Q. Ảnh: N.D

“Chi phí khắc phục xước trên xe của tôi khoảng 10 triệu đồng. Tôi muốn người gây ra vụ việc phải khắc phục hậu quả vết xước trên xe”, ông Q. bức xúc.

Trao đổi với PV, bà O-nhân viên tiệm bánh trung thu trên đường Lê Thánh Tông nói, bà không liên quan gì việc xe ô tô của ông Q bị rạch.

Theo lời bà O, khi thấy ông Q đỗ xe trước tiệm bánh trung thu của mình, bà đã nhắc nhở người này đỗ dịch lên một tí để mình buôn bán, vì ai cũng có miếng cơm manh áo. Tuy nhiên, ông Q không hợp tác mà vẫn đỗ xe theo ý muốn để đi khám bệnh.

“Tôi không làm việc đó. Nếu có bằng chứng, clip gì thì phải rõ ràng ra, có mặt tôi cho rõ ràng, thuyết phục. Còn nếu hình ảnh mờ mờ, nhạt nhạt mà quy chụp thì tôi không chịu đâu”, bà O phân trần.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.