Thanh niên 28 tuổi tử vong sau gần 2 tháng bị chó cắn

(PLO)- Thanh niên 28 tuổi tử vong do bệnh dại sau gần 2 tháng bị chó cắn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Y tế tỉnh Hoà Bình vừa thông tin về trường hợp tử vong do bệnh dại xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, bệnh nhân tử vong là Vũ Văn V, sinh năm 1997, thường trú tại thôn Đồng Làng, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, ngày 15-2, bệnh nhân bị một con chó lạ đi qua công trường cắn vào bàn tay trái, vết thương nông, có chảy máu.

Sau khi bị chó cắn, bệnh nhân tự xử lý vết thương, không đi khám, không tiêm vaccine, huyết thanh phòng bệnh dại.

tử vong do bệnh dại
Thanh niên 28 tuổi tử vong do bệnh dại sau gần 2 tháng bị chó cắn. Ảnh minh hoạ

Sau khoảng 40 ngày bị chó nghi dại cắn, đến 9 giờ ngày 27-3, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn, mệt mỏi, khó thở nhẹ.

Khoảng 7 giờ ngày 28-3, người nhà đưa bệnh nhân đến bệnh xá gần nhà khám và điều trị nhưng không đỡ.

Đến 8 giờ ngày 29-3, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã Đồng Tâm trong tình trạng khó thở, mệt mỏi.

Khoảng 18 giờ 40 cùng ngày, bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy trong tình trạng kích thích, tâm trạng thay đổi liên tục, sốt cao 39,5oC rét run, vã mồ hôi, nôn, thi thoảng nhai hàm nghiến răng.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Viện Y học Nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm 2 lần bằng phương pháp RT-PCR, kết quả 2 lần đều dương tính với virus dại.

Bệnh viện đã giải thích cho gia đình về tình trạng của bệnh nhân. Sau đó, gia đình xin đưa bệnh nhân về chăm sóc tại nhà.

3 giờ 10 phút sáng 3-4, bệnh nhân tử vong do bệnh dại tại nhà.

Ngày 3-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hoà Bình đã thành lập đoàn giám sát liên ngành, gồm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tiến hành giám sát các ổ dịch trên địa bàn.

Sau khi tiến hành giám sát, đoàn đã thống nhất cùng các cơ quan liên quan tại địa phương đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị và hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống bệnh dại đối với vật nuôi và người.

Đồng thời, khuyến cáo tăng cường truyền thông tại cộng đồng về phòng chống bệnh dại để người dân hiểu và thay đổi hành vi, nhất là khi bị chó, mèo cào, cắn cần phải đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vaccine phòng bệnh kịp thời.

Theo báo cáo của Chi cục Thú y Hòa Bình, ngày 18-3, trên địa bàn có 1 con chó lạ nặng khoảng 10 kg, không rõ từ đâu đến, biểu hiện khác thường, đã cắn 3 con chó nhỏ của 2 gia đình (cách công trường nơi bệnh nhân V làm khoảng 500m).

Sau đó, con chó lạ tiếp tục chạy đến 1 gia đình khác và cắn 1 cháu bé, sau đó bỏ đi (tiếp đó không theo dõi được chó).

Trong số 3 con chó bị cắn, có 2 con đã chết ngày hôm sau, còn 1 con khác đã bỏ đi không theo dõi được.

Cháu bé bị chó lạ cắn sinh năm 2010, đã được gia đình đưa đi tiêm phòng vaccine dại. Hiện, sức khỏe cháu bé ổn định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.