Tên cướp taxi ở Bình Dương bị tài xế tóm gọn

(PLO)- Táo tợn dùng dao khống chế tài xế taxi để cướp xe, tuy nhiên tên cướp bị tài xế cùng người dân khống chế tóm gọn.

Ngày 19-3, Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Danh Ô (33 tuổi, ngụ tại Kiên Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan công an Danh Ô thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó, sáng 18-3 khi đang lang thang gần vòng xoay thành phố mới Bình Dương (phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một), Danh Ô thấy chiếc xe taxi loại 7 chỗ do anh Nguyễn Hào Hùng làm tài xế đang mở cửa kính.

Danh Ô liền dùng dao kề vào cổ anh Hùng, yêu cầu xuống xe.

Khi tài xế vừa bước xuống xe thì chống trả quyết liệt rồi nhanh chóng leo lên xe lái xe bỏ chạy. Để cướp bằng được, Danh Ô vẫn bám vào cửa đuổi theo. Khi chạy được khoảng 20 mét, tài xế cho xe dừng lại và hô hoán cùng một số tài xế xe taxi gần đó khống chế bắt giữ được tên cướp.

Tại cơ quan công an Danh Ô khai nhận không có tiền nên nảy sinh ý định cướp xe để bán.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.