Tạm đình chỉ cơ sở mầm non tư thục nghi bạo hành trẻ ở Bình Định

(PLO)- UBND thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định tạm đình chỉ cơ sở mầm non tư thục Su Su để xác minh thông tin bạo hành trẻ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 8-3, thông tin với PLO, ông Võ Đình Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, cho biết, địa phương quyết định tạm đình chỉ cơ sở mầm non tư thục Su Su sau thông tin phụ huynh phản ánh về việc trẻ bị cô giáo bạo hành.

"Hiện công an đang làm việc với nhà trường, giáo viên và gia đình cháu bé. Khi kết quả, chúng tôi sẽ có hướng xử lý phù hợp"- ông Sơn thông tin thêm.

Theo ông Sơn, cơ sở mầm non tư thục Su Su đăng ký và được cấp phép hoạt động vào năm 2021. Thời gian, cơ sở này hoạt động ổn định, chưa phát sinh hành vi vi phạm nào.

trẻ.jpg
Thông tin về trường hợp cháu bé nghi bị bạo hành đăng tải trên mạng xã hội facebook vào ngày 6-3. Ảnh: TD

Như PLO đã thông tin, vào ngày 6-3, tài khoản TT đăng tải trên mạng xã hội về việc cháu gái 4 tuổi đang theo học ở cơ sở mầm non tư thục Su Su (thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ) bị cô giáo đâm bút chì vào chân, do cháu không ngủ trưa.

Thông tin với phóng viên, chị TT cho biết là dì ruột của cháu NNKH (4 tuổi) cho biết, tối 5-3 sau khi đi đón cháu ở trường về thì cháu kêu đau ở lòng bàn chân. Khi kiểm tra, phát hiện lòng bàn chân của cháu có nhiều vết sưng tấy, có vết làm mủ nên có hỏi cháu H về những vết thương đó. Cháu H trả lời do không ngủ trưa nên cô giáo dùng đầu nhọn của bút chì đâm vào.

Sau đó, gia đình đã cháu tới Bệnh viện Bồng Sơn (thị xã Bồng Sơn, tỉnh Bình Định) kiểm tra sức khoẻ.

Thông tin thêm với PLO, Phòng GD&ĐT huyện Phù Mỹ cho biết, cơ sở mầm non này thuộc quản lý của thị trấn Bình Dương. Phòng GD&ĐT huyện đang phối hợp với chính quyền địa phương và công an để làm rõ vụ việc.

Cùng chiều 8-3, thông tin với PLO, ông Huỳnh Nam, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, cho biết, lãnh đạo huyện giao Phòng GD&ĐT huyện Tuy Phước, UBND thị trấn Tuy Phước phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ thông tin phụ huynh tố giáo viên cơ sở mầm non tư thục Sao Sáng (thị trấn Tuy Phước) có hành vi nhéo tay làm bầm tím một cháu bé 3 tuổi tại trường.

Theo ông Nam, trước mắt nhà trường đã đình chỉ công tác đối với giáo viên này. Phía nhà trường cũng thông tin thêm, giải trình vụ việc cháu bé bị bầm tím tay, giáo viên cho biết do cháu thường xuyên kéo tóc, đánh các bạn học trong lớp, cô giáo nhắc nhở không nghe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.