Tai nạn thương tâm trên quốc lộ 1K

(PLO)- Chiều 26-9 tại quốc lộ 1K xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ben và xe máy khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 chiều 26-9 trên quốc lộ 1K, phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Vào thời điểm trên, xe máy biển số 39F5-9570 do nam thanh niên tên Nguyễn Văn Trường (19 tuổi) điều khiển lưu thông từ đường Bình Thung ra quốc lộ 1K.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi anh Trường vừa cho xe rẽ ra quốc lộ 1K thì bất ngờ bị xe ben biển số 60C-197.15 (chưa rõ tài xế) chạy cùng chiều phía sau ôm cua để rẽ quốc lộ 1K va phải.

Xe ben kéo lê cả xe máy và người khoảng 10 m mới dừng lại, nạn nhân điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Tài xế xe ben sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân nằm lọt dưới gầm xe ben, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra ngay tại ngã tư khiến giao thông qua khu vực bị hỗn loạn. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, hiện trường cơ bản được giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.