Phú Thọ: Chấp thuận cho một phó chủ tịch huyện thôi việc theo nguyện vọng

(PLO)- Ông Đào Ngọc Thắng, Phó Chủ tịch huyện Phù Ninh xin thôi việc theo nguyện vọng và được UBND tỉnh Phú Thọ chấp nhận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-1, nguồn tin của PLO cho biết, quyết định cho ông Đào Ngọc Thắng thôi việc được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang ký ban hành ngày 19-1.

Cho thôi việc một phó chủ tịch huyện ở Phú Thọ
Ông Đào Ngọc Thắng, phó chủ tịch huyện Phù Ninh xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Ảnh phuninh.phutho.gov.vn

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ chấp thuận cho ông Đào Ngọc Thắng thôi giữ chức vụ phó chủ tịch huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thôi việc theo nguyện vọng của cá nhân kể từ ngày 19-1.

Ông Đào Ngọc Thắng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang phụ trách cho UBND huyện Phù Ninh trước khi thôi việc. Các chế độ của ông Đào Ngọc Thắng thực hiện theo quy định hiện hành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.