Phiên chợ cá bình minh độc nhất của Quảng Ngãi

Phiên chợ cá bình minh độc nhất của Quảng Ngãi

(PLO)- Phiên chợ cá ở Quảng Ngãi mở vào sáng sớm và sát biển. Đây là nơi các tàu cá gần bờ cập bến sau một buổi xuyên đêm đánh bắt.

Thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, cách TP Quảng Ngãi khoảng hơn 30km về hướng Đông Bắc. Tại đây, từ nhiều đời qua, người dân sống mưu sinh chủ yếu bằng nghề khai thác hải sản.

phien-cho-ca-binh-minh-doc-nhat-cua-quang-ngai-2.jpg

Sau mỗi buổi xuyên đêm đánh bắt, bình minh là lúc các tàu cá gần bờ lại tấp nập cập bờ đến bán hải sản.

1000006011.jpg

Từ đây, một chợ cá độc đáo được hình thành ngay trên bãi biển. Tấp nập ghe thuyền, người mua, người bán, người mang vác cá tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp vào sáng sớm.

1000006016.jpg
1000006034.jpg
1000006035.jpg

Tại phiên chợ cá sát biển này, cá tươi được chuyển từ các tàu đánh cá ven bờ lên nên còn giữ nguyên được độ tươi ngon.

1000006036.jpg
1000006037.jpg

Cứ khoảng 5 giờ sáng, đội tàu đánh bắt gần bờ sẽ cập vào bờ biển. Các tàu cá này đánh bắt chủ yếu quanh khu vực đảo Lý Sơn. Tàu ra khơi từ chiều hôm trước, đánh bắt xuyên đêm rồi quay về bờ bán cá vào sáng hôm sau.

1000005993.jpg

Để đưa từng thúng hải sản tươi vừa đánh bắt lên bờ, ngư dân sẽ chuyển số hải sản từ tàu lên các thuyền thúng. Trên bãi biển, các tiểu thương chờ sẵn để thu mua. Việc mua bán diễn ra ngay trước đầu những con sóng.

1000006014.jpg

Mỗi ngày có 40 đến 60 tiểu thương các địa phương trong tỉnh đến đây mua cá để đưa đi bán lẻ. Một phần cá được mua chuyển đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên tiêu thụ.

1000006001.jpg

Chợ cá độc đáo nơi đây còn tạo việc làm cho nhiều lao động nữ. Công việc gánh cá, phân loại giúp mỗi người kiếm được 150.000 đến 200.000 đồng trong một buổi sáng.

1000006004.jpg
1000006003.jpg

Bà Trần Thị Linh (TP Quảng Ngãi) cho biết cá được ngư dân đánh bắt gần bờ nên rất tươi, giá cả lại rẻ. "Tôi phải đi 30km mới đến chợ, tuy có xa nhưng đến đây mua về bán mới có lời. Hôm nay, tôi mua được 40kg cá, số cá này sẽ đưa về bán lẻ tại TP Quảng Ngãi".

1000006029.jpg

Toàn xã Bình Châu có khoảng 480 tàu cá với khoảng 9.000 người sinh sống bằng nghề biển. Trong số đó, có khoảng 200 tàu hành nghề đánh bắt gần bờ.

1000005999.jpg

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, cho biết đội tàu đánh bắt gần bờ của xã hoạt động rất hiệu quả. Đội tàu này đánh bắt trong ngày nên chi phí thấp, ít nguy cơ rủi ro. Số hải sản đánh bắt được tiêu thụ ngay khi tàu vừa cập bến.

1000006095.jpg

“Ngư dân đánh bắt gần bờ có thể kiếm được 400-500 ngàn đồng mỗi ngày. Ngoài ra, còn tạo được nhiều việc làm cho người dân địa phương kiếm thêm thu nhập” - ông Hùng nói.

Phiên chợ cá bình minh độc nhất của Quảng Ngãi

Ngoài chợ cá ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu được xem là vùng đất nổi tiếng với “nghĩa địa tàu cổ”. Vùng biển nơi đây có hàng chục xác tàu cổ đắm, nhiều tàu đã được trục vớt, lộ ra hàng nghìn cổ vật quý giá.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.