Phiên chợ 0 đồng: Nghĩa tình đến bệnh nhân nghèo

Phiên chợ 0 đồng: Nghĩa tình đến bệnh nhân nghèo

(PLO)- Hơn 300 bệnh nhân và thân nhân người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc, điều trị tại BV TP Thủ Đức được đi chợ miễn phí ở phiên chợ 0 đồng.

Mới đây, tại bệnh viện (BV) TP Thủ Đức đã diễn ra Phiên chợ 0 đồng Tết Giáp Thìn 2024. Chủ đề phiên chợ 0 đồng năm nay mang thông điệp “Chia sẻ yêu thương – Đậm tình tết Việt”.

Tại phiên chợ có hơn 300 bệnh nhân và thân nhân người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc, điều trị tại BV.

phiên chợ 0 đồng
Quầy bánh chưng, bánh tét không thể thiếu trong phiên chợ 0 đồng dịp cận Tết. Ảnh: TRẦN MINH.

Bác sĩ Vũ Trí Thanh, Giám đốc BV TP Thủ Đức chia sẻ luôn biết ơn và trân trọng đối với sự góp sức của nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã đồng hành, góp sức trong 10 phiên chợ yêu thương, nghĩa tình suốt thời gian qua. Qua đó, góp phần chia sẻ, động viên đến người bệnh và gia đình khi gặp khó khăn, bệnh tật.

“Phiên chợ 0 đồng lần thứ 10 Tết Giáp Thìn năm nay có 28 gian hàng với hơn 3.000 phần quà. Mỗi người bệnh đi chợ 0 đồng được phát 12 phiếu để chọn lựa cho mình những tấm áo ấm, đôi dép, bịch gạo, chiếc bánh chưng, bánh tét, thùng mì và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Người bệnh đến với phiên chợ 0 đồng còn được cắt tóc, làm đẹp, tặng thư pháp, hình ảnh kỷ niệm và tư vấn sức khỏe, chăm sóc bản thân trong những ngày điều trị tại bệnh viện. Đây là món quà ý nghĩa mang tình cảm, yêu thương của toàn thể nhân viên bệnh viện và xã hội đến với người bệnh khi Tết đến, xuân về” - bác sĩ Thanh chia sẻ.

phiên chợ 0 đồng
10-nam-phien-cho-0-dong-nghia-tinh-den-benh-nhan-ngheo-.jpg
10-nam-phien-cho-0-dong-nghia-tinh-den-benh-nhan-ngheo-.jpg
Bác sĩ Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, trao tặng nhiều phần quà đến cho các bệnh nhân và thân nhân đang điều trị tại BV. Ảnh: TRẦN MINH.
phiên chợ 0 đồng
10-nam-phien-cho-0-dong-nghia-tinh-den-benh-nhan-ngheo-.jpg
Đến với phiên chợ 0 đồng người dân còn được cắt tóc miễn phí. Ảnh: TRẦN MINH

Ông Võ Hùng (52 tuổi, ở TP Thủ Đức) cũng rất vui khi mua được nhiều mặt hàng thiết yếu, trong đó còn có quần áo.

“Tôi còn được các bạn ở phiên chợ cắt tóc, cạo râu gọn gàng, chứ giờ cắt ở ngoài cũng 50.000 đồng. Cám ơn đã mang mùa xuân đến bệnh viện” - ông Hùng bày tỏ.

10-nam-phien-cho-0-dong-nghia-tinh-den-benh-nhan-ngheo-.jpg
Bà Nguyễn Thị Mai, 58 tuổi, quê Vĩnh Long, vui mừng nói: “Tôi đang nuôi chồng điều trị bệnh thận tại BV TP Thủ Đức. Hôm nay tôi được mua bao nhiêu thứ cần thiết mà không tốn đồng nào. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Tôi còn được tặng quần áo mới nữa. Vui lắm!”. Ảnh: TRẦN MINH.
10-nam-phien-cho-0-dong-nghia-tinh-den-benh-nhan-ngheo-.jpg
Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, trưởng phòng công tác xã hội BV TP Thủ Đức hướng dẫn người dân mua hàng 0 đồng bằng phiếu. Ảnh: TRẦN MINH
10-nam-phien-cho-0-dong-nghia-tinh-den-benh-nhan-ngheo-.jpg
Mỗi người dân được phát phiếu đi chợ. Ảnh: TRẦN MINH.
10-nam-phien-cho-0-dong-nghia-tinh-den-benh-nhan-ngheo-.jpg
10-nam-phien-cho-0-dong-nghia-tinh-den-benh-nhan-ngheo-.jpg
Người dân ra về với nhiều nhu yếu phẩm trong phiên chợ. Ảnh: TRẦN MINH.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.