Phát hiện thi thể phân hủy còn trơ xương trong rẫy ở Bình Phước

(PLO)- Người dân đi làm rẫy thì phát hiện thi thể người đã phân hủy gần hết, chỉ còn trơ bộ xương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-5, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập đang khám nghiệm hiện trường, để điều tra vụ việc một thi thể đã phân hủy chỉ còn trơ bộ xương.

thi thể.jpg
Hiện trường phát hiện thi thể người. Ảnh: TT

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân tại xã Phú Nghĩa (huyện Bù Gia Mập) đi làm rẫy thì bất ngờ phát hiện một thi thể tại một khu vườn rẫy.

Khi đến kiểm tra thì thấy thi thể đã phân hủy gần hết, chỉ còn trơ bộ xương.

Tại hiện trường, thi thể không còn được nguyên vẹn, mất xương bàn tay và một chân bên trái.

Do thi thể đã phân hủy gần hết nên vẫn chưa thể xác định lai lịch của nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.