Trải qua 3 trận đấu tương đối dễ dàng, ‘ông’ trâu số 03 của chủ trâu Lưu Đình Nam, phường Vạn Hương bước vào trận chung kết gặp trâu số 09 của chủ trâu Lưu Đình Dũng, phường Hải Sơn.
Trước khi diễn ra Lễ hội, đây cũng là hai ‘ông’ trâu được đánh giá là đối thủ nặng ký cho chức vô địch. Trong đó, PLO đã có riêng một phóng sự về trâu số 03 của chủ trâu Lưu Đình Nam – ‘ông’ trâu nặng nhất lịch sử Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.
Cận cảnh 'ông' trâu 1,3 tấn nặng nhất lịch sử Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
Trở lại với trận chung kết, hai ‘ông’ trâu sau một thời gian ngắn cùng ‘hướng đầu’ về phía Đông – nơi thờ Nam Hải Đại Thần Vương tại đảo Hòn Dáu theo suy nghĩ tâm linh của người dân nơi đây, hai ‘ông’ trâu đã lao vào thi đấu quyết liệt.
Các miếng đánh đa dạng được các ‘ông’ trâu thể hiện một cách ngang tài ngang sức. Dù vậy, với lợi thế về cân nặng cũng như độ lỳ, ‘ông’ trâu số 03 với đòn lấy càng đã khiến ‘ông’ trâu số 09 bỏ chạy khi mà đồng hồ chưa kịp chuyển sang phút thứ 3.
“Quá đỗi hạnh phúc, quá vui mừng” – ông Lưu Đình Nam chia sẻ với PLO trong niềm sung sướng.
Trận chung kết cũng đã khép lại các kháp đấu trong mùa Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023. Kết thúc trận chung kết, Ban tổ chức đã trao giải cho các chủ trâu có ‘ông’ trâu đoạt giải trong mùa Lễ hội năm nay.
Hàng vạn du khách đổ về Hải Phòng xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023
(PLO)- Dù 7 giờ 30 phút, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023 mới chính thức được bắt đầu nhưng từ 6 giờ sáng, mọi ngả đường dẫn về sân vận động trung tâm Đồ Sơn đã đầy ắp du khách.
Khoảng 3 triệu đồng/kg, thịt trâu chọi Đồ Sơn vẫn bán hết chỉ trong 2 giờ
(PLO)- Giá dao động từ 2,5-3,5 triệu đồng/kg, tuy nhiên, hàng trăm kg thịt một ‘ông’ trâu chọi tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023 được bán hết nhanh chóng chỉ trong 2 giờ.