Những người âm thầm 'gieo giấc mơ' World Cup cho Việt Nam

(PLO)- Họ âm thầm cống hiến, giúp đỡ, tạo nền móng vững chãi cho "giấc mơ World Cup" của bóng đá Việt Nam.

Năm 1993, lần đầu tiên bóng đá Nhật có giải nhà nghề (J-League). Năm năm sau họ có mặt ở vòng chung kết (VCK) World Cup 1998 tại Pháp. Và từ đó đến giờ Nhật là gương mặt quen thuộc góp mặt ở các VCK World Cup. Người Nhật “tự đi tìm giấc mơ World Cup cho mình”. Nay bằng những kinh nghiệm đó, người Nhật muốn và hành động để giúp đỡ Việt Nam biến giấc mơ World Cup thành hiện thực.

Sau giải U-13 quốc tế là trận giao hữu U-13 Việt Nam - U-13 Nhật (Nhật thắng 3-1).

Giữa lúc hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đang dõi theo cuộc hành trình chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á (AFF Cup) lần thứ hai thì người Nhật âm thầm giúp đỡ bóng đá Việt Nam.

Đó là giải đấu U-13 Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản đã kết thúc ở TP mới Bình Dương (từ ngày 14 đến 16-12).

Các HLV đào tạo trẻ của CLB TP.HCM - Lyon học hỏi được nhiều kinh nghiệm.

Hàng loạt CLB mạnh của Nhật, cùng các doanh nghiệp Nhật, cơ quan ngoại giao Nhật ở Việt Nam đã chung tay cùng phía Việt Nam tổ chức một giải đấu bóng đá trẻ có chất lượng chuyên môn cực cao.

Nhiều năm qua, nhất là năm 2018 vừa rồi, bóng đá Nhật từ nữ cho đến nam thành công trên đấu trường quốc tế, như vô địch World Cup U-20 nữ, vô địch Asian Cup, vô địch Asiad 18… Điều đó có được là nhờ những con người cụ thể, âm thầm, thường xuyên đào tạo trẻ, tổ chức các giải trẻ để nâng chất, tích lũy bóng đá trẻ.

Cùng U-13 nhưng các cầu thủ Nhật thể hiện tính bài bản rất cao.

Giải U-13 quốc tế Việt Nam - Nhật Bản vừa qua là nhằm kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt-Nhật. Giải đấu hầu như do phía Nhật bao tiêu toàn bộ. Nhưng quan trọng là họ đã gửi sang bốn CLB U-13 cực chất để giúp các bạn, các đội U-13 Việt Nam có cơ hội cọ xát, học hỏi thực sự để mở tầm nhìn, tương tác và tiến bộ.

U-13 Việt Nam (đỏ) học hỏi được nhiều kinh nghiệm ở các bạn Nhật.

Bốn đội U-13 của Nhật gồm Hokkaido Consadole Sapporo, Kawasaki Frontole, Kawasaki Select và Tokyu S Reyes. Bóng đá Nhật Bản thì có chất lượng hàng đầu châu lục là điều chắc chắn. Đưa sang Việt Nam dự giải quốc tế phía Nhật cũng cử những cầu thủ hay nhất của lứa tuổi để qua đó các bạn cùng tuổi Việt Nam học hỏi, đó là điều quan trọng.

Được thi đấu với cầu thủ trẻ Nhật, giúp các đội U-13 Việt Nam tiến bộ.

Chúng ta “có một giấc mơ World Cup” nhưng nó phải bắt nguồn từ những giải trẻ quốc tế chất lượng như thế. Những năm 1990, người Nhật tự đi tìm một “công thức World Cup”, một giải J-League chất lượng. Và họ đã kết luận chỉ có đào tạo trẻ căng cơ, lâu dài, rộng khắp và giúp các em cọ xát đỉnh cao nhiều thì mới có cơ hội.

Các quan chức ngoại giao và lãnh đạo các CLB Nhật đến dự đông đủ.

Người Nhật đã mày mò và tìm ra hướng đi cho mình. Bây giờ bóng đá Nhật đã là một cường quốc số 1 châu Á. Họ sang Việt Nam giúp và thậm chí đứng ra tổ chức các giải hoành tráng và chất lượng như thế là cơ hội lớn cho bóng đá Việt Nam, những người “ươm mầm trẻ” có cái nhìn, cơ hội học tập để như người Nhật.

Nhìn 21 trận đấu chất lượng của giải mà các đội U-13 Việt Nam đá với các đội cùng tuổi đến từ Nhật khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ, là làm sao bóng đá trẻ có được thật nhiều những trận thi đấu thế này thì mới có thể cất cánh được.

Các đội trẻ Việt Nam từ U-13 đến U-21, hàng năm số trận thi đấu giải chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu có nhiều giải quốc tế chất lượng như thế này thì nhất định bóng đá Việt Nam mới cất cánh được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.