Những làng nghề nức tiếng đất cố đô - Bài cuối: Vang danh Phường đúc bảo vật

(PLO)- Nhiều bảo vật quốc gia được tạo ra từ làng nghề đúc đồng nổi tiếng ở xứ Huế. Nơi vang danh theo thời gian này được gọi là Phường Đúc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mỗi lần đến tham quan, du lịch tại Đại nội Huế, nơi đóng đô của triều đại phong kiến nhà Nguyễn, du khách thường thấy chín khẩu thần công được đặt ở hai cửa Thể Nhơn và Quảng Đức đập vào mắt. Hình ảnh các khẩu thần công uy nghi, trên thân khắc các chi tiết rất tỉ mỉ khiến nhiều người thích thú tìm hiểu và chụp ảnh làm kỷ niệm. Thế nhưng, ít ai biết nó được tạo ra từ bàn tay của các nghệ nhân ở làng nghề truyền thống bên dòng sông Hương.

Lịch sửđầy tự hào

Muốn tìm hiểu về lịch sử của làng nghề tạo ra các sản phẩm được đưa vào danh mục bảo vật quốc gia, chúng tôi được giới thiệu đến nhà ông Nguyễn Văn Sính (79 tuổi). Ông Sính là đời thứ 11 theo nghề đúc đồng của dòng họ Nguyễn.

Ông Sính cho biết để có thương hiệu như hôm nay, nghề đúc tại đây đã trải qua không ít thăng trầm gắn liền với lịch sử vùng đất cố đô Huế.

Tổ tiên của ông Nguyễn Văn Sính ở làng Đông Xá, Siêu Loại (nay là tỉnh Bắc Ninh) cũng là một trong những người thợ đúc đồng khéo tay đã theo chúa Nguyễn vào đất Thuận Hóa - Phú Xuân.

“Đến năm 1636, chúa Nguyễn Phúc Lan quy tụ các thợ giỏi về một nơi. Phường Đúc được hình thành kể từ đó. Phường Đúc ban đầu chỉ có năm xóm thợ nằm ven bờ nam sông Hương nhưng có tiếng hơn cả có xóm Kinh Nhơn và Bổn Bộ” - ông Sính nói.

Các nghệ nhân ở làng đúc đồng Phường Đúc đang khẩn trương làm các sản phẩm. Ảnh: NGUYỄN DO
Các nghệ nhân ở làng đúc đồng Phường Đúc đang khẩn trương làm các sản phẩm.
Ảnh: NGUYỄN DO

Theo ông Sính, sản phẩm của Phường Đúc làm ra khi nhìn qua có thể phân biệt ngay so với ở nơi khác. Hiện nay, ông vẫn tò mò không biết các nghệ nhân pha chế tỉ lệ đồng, chì như thế nào mà các bảo vật quốc gia không bị rỉ sét theo thời gian. Điều này đòi hỏi một kỹ thuật rất cao.

Nhiều sản phẩm từ làng này là di sản văn hóa vật thể kinh thành Huế như: Vạc đồng ở Đại nội (1659-1684); chuông chùa Thiên Mụ (năm 1710); Cửu vị Thần công đặt trước Ngọ môn (1803-1804); Cửu đỉnh đặt trước Thế miếu (1835-1804)… Và nhiều sản phẩm trong số đó được công nhận là bảo vật quốc gia.

Theo ông Sính, để ngành nghề ngày càng phát triển, bây giờ các hậu duệ không chỉ tiếp thu kinh nghiệm của cha ông mà còn đi học thêm ở trường lớp để kết hợp, nâng cao tay nghề.

Nối tiếp tinh hoa

Có mặt tại một cơ sở đúc đồng ở Phường Đúc, nhiều nghệ nhân đang khẩn trương hoàn thành các sản phẩm được người dân nhiều nơi trong cả nước đặt hàng.

Nghệ nhân Nguyễn Trường Sơn cho biết một sản phẩm đúc đồng được làm ra phải trải qua rất nhiều công đoạn. Mỗi công đoạn trong quá trình đúc đồng đều quan trọng như nhau. Tùy theo sản phẩm làm ra lớn hay nhỏ, họa tiết cầu kỳ như thế nào mà thời gian đúc cũng dài ngắn khác nhau.

“Có sản phẩm nhiều thợ cùng làm nhưng phải mất vài tháng mới hoàn thành. Công việc này không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ mà cần cả sự chịu khó của người làm thợ” - ông Sơn nói.

Vạc đồng thời Nguyễn trong Hoàng thành Huế. Ảnh: NGUYỄN DO
Vạc đồng thời Nguyễn trong Hoàng thành Huế. Ảnh: NGUYỄN DO

Ngoài các sản phẩm truyền thống đặc trưng như lư đồng, bát hương, tam sự, ngũ sự, chuông, cồng, chiêng…, Phường Đúc cũng cho ra đời nhiều sản phẩm lưu niệm tinh xảo bằng đồng phục vụ người yêu văn hóa trưng bày và khách du lịch như tượng danh nhân, trống đồng, bình hoa, các biểu tượng văn hóa tiêu biểu của Huế và đất nước.

Hàng chục năm qua, nhiều sản phẩm được các nghệ nhân ở đây hoàn thành vang danh khắp nước như tượng Trần Hưng Đạo cao 10,2 m, nặng 21,6 tấn đặt tại Công viên Vị Hoàng (TP Nam Định); tượng Phật Như Lai cao 4,3 m đặt tại chùa Kim Thành (Gia Lai); tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Kim Liên (Nghệ An) và TP Huế…

Đặc biệt phải kể đến là Đại hồng chung cao 5,5 m, đường kính 3,7 m, nặng hơn 30 tấn. Đây được xem là quả chuông lớn nhất Đông Nam Á. Với danh tiếng nổi khắp vùng, hiện nay nhiều cá nhân, tổ chức trên mọi miền đất nước muốn đúc chuông lớn, tượng Phật thường tìm đến Phường Đúc để đặt hàng.

Làng nghề còn 61 cơ sở sản xuất

Làng nghề đúc đồng hiện nay chủ yếu nằm trên địa bàn phường Phường Đúc và một phần của phường Thủy Xuân (TP Huế). Làng nghề hiện nay còn 61 cơ sở sản xuất. Sản phẩm của các cơ sở không chỉ cung ứng cho thị trường trong nước mà còn được bán ra các thị trường nước ngoài.

Hiện nay, Phường Đúc còn là một địa điểm tham quan, du lịch hấp dẫn đối với các du khách trong và ngoài nước mỗi lần đặt chân đến Huế. Các sản phẩm của làng đúc luôn có mặt trong những kỳ festival tôn vinh nghề truyền thống Huế như một sự kiện để tôn vinh các làng nghề truyền thống của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.