Nhóm tín dụng đen phía Bắc buộc người vay thế chấp bằng ảnh khỏa thân

(PLO)- Nhóm do Đức cầm đầu yêu cầu người vay thế chấp bằng hình ảnh khỏa thân, trường hợp trả chậm sẽ bị khủng bố bằng đủ các hình thức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Nhóm tín dụng đen phía Bắc buộc người vay thế chấp bằng ảnh khỏa thân

Ngày 8-8, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) tạm giữ hình sự Hoàng Trọng Đức (22 tuổi), Đỗ Hồng Quân (20 tuổi), Phùng Quang Huy (26 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh (29 tuổi), Nguyễn Văn Long (28 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội); Trịnh Duy Anh (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) và Cù Việt Cường (34 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng tháng 3-2023, Đức từ TP Hà Nội vào TP.HCM tổ chức hoạt động “tín dụng đen” với lãi suất 360%/năm.

Phòng PC02, Công an TP.HCM vừa phối hợp triệt phá, bắt băng nhóm hoạt động tín dụng đen trên địa bàn. Ảnh: CA

Phòng PC02, Công an TP.HCM vừa phối hợp triệt phá, bắt băng nhóm hoạt động tín dụng đen trên địa bàn. Ảnh: CA

Lợi dụng sự khó khăn kinh tế của các nạn nhân khi muốn vay tiền, Đức chỉ đạo đàn em là Huy, Long và Quân yêu cầu người vay cung cấp chỗ ở hiện tại, số điện thoại di động, tài khoản Facebook, Zalo, giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân, CMND, hộ chiếu, giấy tờ xe…) và chụp ảnh, quay clip khỏa thân của người vay gửi vào tài khoản trang mạng xã hội Zalo, Facebook của các đàn em.

Sau đó, Đức sẽ cử các đàn em đến địa chỉ nơi cư trú do người vay cung cấp để xác minh và cho vay.

Đức cho vay tiền góp với lãi suất khoảng 1%/ngày và cho vay tiền đứng với lãi suất khoảng 30%/tháng.

Công an xác định nhóm này bắt người vay phải đóng các loại phí dịch vụ từ 5% đến 10% trên số tiền vay và thu trước hai ngày tiền góp với điều kiện người vay phải thế chấp bằng ảnh khỏa thân của họ.

Về hình thức phạt, nếu khách hàng đóng tiền chậm từ 3-4 ngày sẽ bị phạt một ngày tiền góp của số tiền vay, nếu chậm trên 10 ngày thì bắt đóng lại từ đầu, đối với tiền đứng nếu đóng chậm một ngày bị phạt 1% trên số tiền vay.

Khi khách vay tiền đến thời hạn trả tiền mà chưa trả tiền lãi và tiền gốc thì Đức chỉ đạo đàn em gọi điện thọai đe dọa khách, nếu khách vẫn chưa đóng hoặc trốn không trả nợ thì các đối tượng nhắn tin chửi bới, đe dọa và đăng tải hình ảnh khỏa thân của người vay lên mạng xã hội, gửi cho bạn bè, người thân của họ để uy hiếp tinh thần, đe dọa, ép người vay bằng mọi giá phải kiếm tiền trả cho Đức.

Trước đó, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo lực lượng Công an Thành phố ra quân tấn công tội phạm Cưỡng đoạt tài sản và liên quan hoạt động tín dụng đen.

Đến ngày 2-8, Phòng PC02 phối hợp Công an quận 8, Bình Chánh, Nhà Bè và Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội triệt phá chuyên án bắt những người liên quan.

Phòng PC02 đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm trên đến Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM liên hệ Trung tá Võ Khôi Nghĩa – Đội trưởng Đội 4 để trình báo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.