Người phụ nữ bán bánh mì bị trộm túi tài sản 200 triệu

(PLO)- Người phụ nữ bán bánh mì trên vỉa hè đường Tỉnh lộ 8 (huyện Củ Chi, TP.HCM) trình báo việc mất trộm túi xách chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-5, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM tiếp nhận tin trình báo của người phụ nữ vì bị trộm túi xách chứa tài sản giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Nạn nhân là bà NTTV (50 tuổi, bán bánh mì ở xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi).

Theo bà V, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 9-5, bà bán bánh mì trên vỉa hè đường Tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây thì có một nam thanh niên đến mua bánh mì rồi rời đi.


Bà V bán bánh mì trên Tỉnh lộ 8, huyện Củ Chi đã trình báo về việc bị mất trộm túi chứa tài sản khoảng 200 triệu. Ảnh: HT

Sau đó khoảng 15 phút, một cô gái khác đến mua, bà V làm xong rồi đưa cho khách.

Khi quay lại lấy tiền thối, người phụ nữ hốt hoảng phát hiện túi xách trong ngăn kéo đã bị trộm mất.

Người phụ nữ cho biết đây là tài sản tích cóp nhiều năm trời để lo cho con. Ảnh: HT

Người phụ nữ cho biết đây là tài sản tích cóp nhiều năm trời để lo cho con. Ảnh: HT

Theo bà V, trong túi chứa hơn 30 triệu tiền mặt, vàng nữ trang. Tổng cộng tài sản hơn 200 triệu. “Đây là tài sản tôi tích cóp cả đời bằng việc bán bánh mì để lo cho con” – người phụ nữ buồn bã.

Qua kiểm tra các camera an ninh xung quanh, bà V phát hiện trong lúc bà đưa bánh mì cho cô gái thì có hai thanh niên đi xe máy đến.

Hai người này dừng lại các đó một quãng, một người lén lại xe bánh mì, lấy chiếc túi rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Nạn nhân sau đó trình báo công an.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.