Người đàn ông tử vong nghi do nhảy xuống hồ cứu chú bò con

(PLO) - Lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể người đàn ông cùng một con bò con trong hồ nước thải của khu công nghiệp. 

Trước đó, ngày 9-1, ông H. đi chăn bò nhưng tới tối cùng ngày người thân vẫn không thấy về nhà. Mọi người chia nhau đi tìm thì phát hiện một con bò mẹ đang chạy quanh một hồ nước thải trong khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) nhưng không thấy bò con đâu.

Nghi ngờ ông H. nhảy xuống hồ cứu bò con rồi bị đuối nước nên người thân gọi báo cảnh sát nhờ hỗ trợ.

Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Liên Chiểu, huy 20 cán bộ, chiến sĩ đến ứng cứu. Sau khi nhận định tình hình, cảnh sát dùng hai máy bơm công suất lớn hút nước trong hồ rộng 1.500m2, sâu 2,5m để tìm kiếm nạn nhân.

Khi mực nước còn độ sâu khoảng 1,8m, người nhái đã lặn tìm theo phương pháp cuốn chiếu.

Đến khoảng 3 giờ 30 ngày 10-1, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy được thi thể ông H. và một con bò con.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.