Nam thanh niên Lâm Đồng mất tích khi tắm biển ở Ninh Thuận

(PLO)- Nam thanh niên 17 tuổi ở Lâm Đồng tắm biển Ninh Chử, tỉnh Ninh Thuận thì không may bị sóng cuốn mất tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-8, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận cùng gia đình, người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm anh NQAT (17 tuổi, ngụ Lâm Đồng) mất tích ở vùng biển Ninh Chử, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo thông tin ban đầu, anh Q cùng gia đình đến nghỉ dưỡng tại một resort trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm. Khoảng 17 giờ ngày 11-8, thanh niên này xuống tắm biển Ninh Chử thì không may bị sóng lớn cuốn ra xa, mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Ninh Thuận huy động hơn 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng Lữ đoàn Đặc công nước 5 lặn tìm nạn nhân.

Tuy nhiên, trời tối cùng với sóng lớn khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trong ngày 12-8, lực lượng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.