Nam sinh mất liên lạc sau khi lên taxi đi Tây Ninh

(PLO)- Nam sinh lớp 10 ở quận Tân Phú (TP.HCM) mất liên lạc với gia đình sau khi lên một chiếc taxi công nghệ sáng 22-6; đến nay đã sáu ngày gia đình vẫn chưa liên lạc được.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-6, bà Bùi Thị Ngọc Bình (47 tuổi, ngụ hẻm 101 đường Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) cho biết, vẫn chưa tìm thấy con trai là em Nguyễn Văn Bảo (15 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Lý Tự Trọng).

Nam sinh mất liên lạc bí ẩn sau khi lên taxi đi Tây Ninh
Bảo hiện đã mất hoàn toàn liên lạc với gia đình. Ảnh: GĐCC

Theo trình bày của bà Bình, ngày 20-6, Bảo có xin mẹ được đi làm thêm trong dịp nghỉ hè nhưng bà không đồng ý.

Tuy nhiên, đến chiều 22-6, vợ chồng bà đi làm về thì không thấy Bảo ở nhà. Điện thoại gọi không liên lạc được, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Nam sinh mất liên lạc bí ẩn sau khi lên taxi đi Tây Ninh
Bảo trước đó được camera an ninh ghi nhận lên một xe taxi công nghệ. Ảnh: GĐCC

Khi trích xuất camera hàng xóm, gia đình phát hiện Bảo đã lên một chiếc xe công nghệ biển số 50H-733… vào sáng 22-6. Bà Bình cho biết sau đó đã liên hệ được với tài xế. Người này nói được một người khác đặt xe đến đón Bảo, và đã chở em đến khu vực Gò Dầu hoặc Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), nhưng không nhớ rõ địa điểm chính xác.

“Tài xế chỉ hứa sẽ cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, còn chúng tôi hỏi thì họ từ chối trả lời thêm” – bà Bình nói.

nam-sinh-mat-lien-lac-bi-an-sau-khi-len-taxi-di-tay-ninh (3).jpg
Bà Bình cho biết có nhận được một cuộc điện thoại lạ và nghe tiếng con gọi "mẹ ơi...". Ảnh: GĐCC

Gia đình đã trình báo vụ nam sinh mất tích đến Công an phường Tân Sơn Nhì, đồng thời gửi thông tin qua ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có manh mối gì.

Đáng lo ngại, gần trưa 27-6, bà Bình nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ 0523.544.911. “Tôi nghe rõ tiếng con trai la lên: ‘Mẹ ơi, mẹ ơi’ trong điện thoại, rồi tắt lịm. Tôi gọi lại không được. Tôi nghi con tôi đang bị khống chế. Có thể con đã bị đưa sang Campuchia” – bà Bình lo lắng nói.

Bà Bình cho biết Bảo là con trai út trong nhà, có chị gái đang học đại học, còn em là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, không có biểu hiện gì bất thường trước khi mất tích.

Gia đình mong ai biết thông tin về nam sinh mất tích xin liên hệ bà Bình qua số điện thoại 093.444.1438 để hỗ trợ trình báo cơ quan chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.