Mua 3 bánh heroin chưa kịp bán thì bị cảnh sát bắt

(PLO)- Mua 3 bánh heroin của một người quen cũ để bán lại hòng kiếm lời nhưng chưa kịp thực hiện thì Lù A Mang bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 9-6, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, lực lượng cảnh sát ma túy tỉnh này vừa bắt giữ Lù A Mang, 44 tuổi, ngụ xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên khi đang vận chuyển 3 bánh heroin.

Đang vận chuyển 3 bánh heroin thì bị cảnh sát bắt.jpg
Lù A Mang tại cơ quan công an. Ảnh CALC

Công an Lai Châu cho hay, Lù A Mang khá nổi tiếng với cái tên “Tồng Mang” nghĩa là cứng rắn. Mang có tài ăn nói khéo léo, dễ thuyết phục người dân và hay đi nhận phát cỏ thuê cho các chủ rừng rồi tổ chức cho dân bản cùng làm, cùng hưởng lợi, rất có tính cộng đồng và lương thiện.

Quá khứ của Mang từng xuất cảnh sang Myanmar làm ăn rồi thời gian gần đây, sau khi trở về địa phương, người đàn ông 44 tuổi này có biểu hiện liên hệ với người quen cũ ở nước ngoài và có dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy.

Sau nhiều ngày bí mật theo dõi, lúc 11 giờ 30 hôm nay, 9-6, tổ công tác phòng CSĐT tội phạm về ma túy Lai Châu bắt quả tang Lù A Mang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại bản Cung Mu Phìn, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ. Tang vật thu giữ gồm 3 bánh heroin (khối lượng 1.046 gam), hai điện thoại di động và một xe máy.

Lù A Mang khai nhận đã mua 3 bánh heroin của một người quen cũ, dân tộc Mông, quốc tịch Myanmar với giá 80 triệu đồng/bánh. Mục đích của Mang là bán lại với giá 120 triệu đồng/bánh nhưng chưa kịp giao dịch thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lù A Mang để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.