Một cán bộ xã tại Bình Phước rơi xuống nước tử vong

(PLO)- Đang đi thả cá giống cho người dân, một cán bộ xã tại Bình Phước rơi xuống nước tử vong.

Ngày 28-8, Công an huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ một cán bộ xã Đức Hạnh tử vong dưới hồ thủy điện Thác Mơ.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 27-8 anh NTG (39 tuổi) cùng một số cán bộ xã Đức Hạnh chèo 2 chiếc thuyền ra khu vực nuôi cá bè tại hồ thủy điện Thác Mơ, để thả cá giống cho một số người dân.

Khi đang chèo vào bờ, hai chiếc thuyền bị chao đảo rồi va chạm nhau.

Lúc này, anh G. đứng lên để đẩy hai thuyền ra thì bị mất thăng bằng ngã xuống nước.

Mọi người hô hoán nhau để cứu nạn nhân nhưng bất thành. Anh G. không biết bơi nên bị nước nhấn chìm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường tìm kiếm đưa nạn nhân lên bờ cấp cứu. Tuy nhiên, anh G. đã tử vong.

Được biết, ông Giang từng làm Trưởng Công an xã Đức Hạnh. Sau đó, chuyển sang làm cán bộ văn phòng UBND xã Đức Hạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.