Mới ra tù 4 tháng lại bị bắt khi tàng trữ 3.000 viên hồng phiến

(PLO)- Thái Khắc Tú cất giữ trong túi áo khoác một gói được cuộn bên ngoài bằng keo đen, bên trong có chứa 16 túi nylon gồm 3.000 viên nén.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-9, Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), cho biết đơn vị vừa bắt quả tang một người tàng trữ gần 3.000 viên nén nghi ma túy dạng hồng phiến.

Thái Khắc Tú lúc bị bắt giữ.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 6-9, tại thôn Thượng An 2 (xã Phong An) tổ công tác thuộc Công an huyện Phong Điền đã bắt quả tang Thái Khắc Tú (31 tuổi, trú TP Đông Hà, Quảng Trị).

Lúc này, Thái Khắc Tú cất giữ trong túi áo khoác một gói được cuộn bên ngoài bằng keo đen bên trong có chứa 16 túi nylon gồm khoảng 3.000 viên nén hình trụ màu hồng và màu xanh.

Theo lời khai của Tú thì số viên nén này là ma túy dạng hồng phiến.

Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Được biết, Tú từng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, khi vừa ra tù được bốn tháng thì tiếp tục phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.