Mâu thuẫn gia đình, chồng dùng dao đâm vợ tử vong

(PLO)- Người vợ đi làm xa và mới quay về nhà thăm chồng con được ba ngày thì xảy ra án mạng.

Đến trưa 18-8, Cơ quan điều tra đã hoàn tất việc phong tỏa để khám nghiệm hiện trường và đang trưng cầu giám định tử thi vụ án mạng xảy ra tại khu phố 9, phường Bình Tân, thị xã La Gi, Bình Thuận.

Căn nhà xảy ra vụ án mạng. Ảnh: DT

Trước đó, khoảng 20 giờ 45 ngày 17-8, do mâu thuẫn nên Trần Thanh Phong (41 tuổi) đã dùng dao đâm vợ là chị Lê Thị Thu Thủy (34 tuổi). Bị đâm, chị Thủy bỏ chạy ra ngoài và ngã gục.

Lúc này, Phong tiếp tục dùng dao đâm, đến khi thấy người vợ nằm bất động mới dừng tay. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Phong ra bãi biển gần nhà tắm bình thường và bị bắt giữ sau đó.

Được biết, hai vợ chồng này có năm con nhỏ, thời gian gần đây chị Thủy thường xuyên vắng nhà đi làm ăn xa.

Ngày 14-8, chị Thủy về thị xã La Gi thăm chồng con và mới ở được ba ngày thì xảy ra án mạng đau lòng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.