Lý Thiết tập trung tuyển TQ ngổn ngang trong lòng

(PLO)-Các CLB "ném tiền qua cửa sổ" mua sao thế giới nhưng bây giờ sụp đổ, tuyển TQ lại yếu hơn. Thuyền trưởng Lí Thiết trăm mối tơ vò...

Cựu danh thủ Trung Quốc từng khoác áo Everton, Man. City- Lý Thiết ngồi ghế nóng tuyển Trung Quốc sau khi HLV Marcelo Lippi ra đi. Nay tuyển Trung Quốc hội quân mà giải trong nước ngổn ngang.

Trung Quốc được AFC chỉ định chủ nhà đá tập trung vòng loại World Cup 2022 bảng A, nhưng tình hình nội tại của bóng đá Trung Quốc quá khó khăn. Nhiều CLB tạm đình chỉ hoạt động, giải tán, bị AFC cấm hoạt động do khủng hoảng tài chính...

Tuyển Trung Quốc (màu cam) thành tích ngày càng đi xuống.   Ảnh: AFC

HLV Lý Thiết được giao trọng trách phải dẫn dắt tuyển Trung Quốc góp mặt tại World Cup 2022, nhưng nhiều đội bóng đang bên bờ vực khó khăn, cầu thủ hoang mang, chán nản.

Dự kiến tuyển Trung Quốc tập trung từ ngày 21-3 đến 2-4 tại Thượng Hải. Lần tập trung này, HLV Lí Thiết gọi ba cầu thủ nhập tịch gồm Ai Kesen (Elkesen), A Lan (Alan), Fernandes (Fei Nanduo), tuy nhiên các cầu thủ gốc nước ngoài chưa có mặt tại Trung Quốc.

Bóng đá Trung Quốc có thứ hạng tốt ở FIFA nhờ CLB, nhưng bây giờ quá khó khăn.   Ảnh: AFC

Bảng A hiện nay Trung Quốc đang xếp nhì với bảy điểm có được, sau Syria (tám điểm), nhưng Trung Quốc đá ít hơn Syria một trận. Bảng này còn có Philippines, Đảo Guam và Maldives.

Với thực tế các đối thủ bảng A này nếu như thầy trò Lí Thiết mà không có được chiếc vé vào giai đoạn ba, kể cả vé vớt thì rất khó cho bóng đá Trung Quốc và đội tuyển nước này.

Ít năm trước, bóng đá Trung Quốc mơ mộng rất nhiều và các tỉ phú chơi trò “ném qua qua cửa sổ” mời về hàng loạt ngôi sao thế giới...dẫn đến khủng hoảng tài chính. Họ cứ nghĩ các ngôi sao thế giới về sẽ giúp các cầu thủ trong nước họi hỏi và tiến bộ...nhưng đằng này nó ngược lại. Tuyển Trung Quốc ngày càng tệ, thiếu ý chí.

Nhiều ngôi sao thế giới đến Trung Quốc...cũng nản và ra đi sớm như Tevez, Drogba...

Trung xây dựng lộ trình tổ chức World Cup 2030, hoặc 2034 rồi đến 2038, 2042 sẽ vô địch World Cup...nhưng từ khi các tỉ phú vung tay quá trán thì đội tuyển càng đi xuống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.