Lời khai kẻ sát hại chị gái vì món nợ 50 triệu đồng

(PLO)- Bị can Đời có tiền án về tội cố ý gây thương tích và mua bán trái phép chất ma túy vừa chấp hành án xong vào năm 2017.

Ngày 21-10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Phạm Phi Đời (44 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án là bà PTH (60 tuổi) chị cùng cha khác mẹ với bị can.

Vợ chồng Đời và Oanh.

Theo điều tra ban đầu, Đời khai có cho bà H. mượn 50 triệu đồng. Đến sáng 16-10, Đời cùng vợ là Lê Thị Hoàng Oanh đến nhà bà H. để đòi tiền thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, Đời đã ra tay đánh và lấy dây siết cổ bà H. đến chết.

Sau khi gây án, hai vợ chồng Đời chở nhau đi trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lương công an đã bắt giữ được nghi phạm. Sau đó, Oanh cũng bị bắt để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.

Đời có tiền án về tội cố ý gây thương tích và mua bán trái phép chất ma túy. Người này vừa ra tù năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.