Lấy hình vụ tai nạn 6 người chết từ hơn 2 năm trước để kêu gọi từ thiện

(PLO)- Tài khoản “Tâm Hướng Phật” đăng bài viết kèm hình ảnh vụ tai nạn thương tâm làm 6 người chết xảy ra hơn 2 năm trước để kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong nhóm facebook có tên “Đạo Phật”, tài khoản “Tâm Hướng Phật” đăng bài viết kèm nội dung một vụ tai nạn thương tâm làm 6 người chết xảy ra 3 năm trước ở khu vực xã Đại Cường và Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ.

Theo nội dung bài viết, lúc 15 giờ chiều 9-9-2022, một chiếc thuyền đi trên sông Vu Giang từ khu vực xã Đại Cường sang xã Đại Nghĩa thì lật. Vụ lật thuyền khiến 6 người chết, 4 người bị thương.

Bài viết nêu rõ, vụ lật thuyền khiến gia đình của bà Nguyễn Thị B. (ngụ thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) mất đi 3 người thân.

“Nỗi đau đớn này là cú sốc rất lớn đối với gia đình bà, chỉ một buổi chiều thôi mà ba người thân đã ra đi mãi mãi không về. Gia đình bà thuộc diện khó khăn của địa phương, quanh năm chỉ biết làm nông đủ sống qua ngày, nay kinh phí mai táng và phần mộ cho cả ba người thân thiếu trước hụt sau, đang rất cần những tấm lòng hảo tâm, quý mạnh thường quân gần xa chung tay ủng hộ giúp đỡ" - nội dung bài viết nêu.

Nội dung bài viết kêu gọi hỗ trợ. Ảnh chụp màn hình

Để tạo lòng tin và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, bài viết còn kèm theo 3 hình ảnh của 3 nạn nhân đã qua đời.

Cuối bài viết, tài khoản này kêu gọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình nạn nhân kèm số tài khoản 0461000... mở tại Ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản là Lưu Thị D.

Sau một ngày đăng tải, bài viết thu hút 2.300 lượt bày tỏ cảm xúc, 5.300 lượt bình luận và 157 lượt chia sẻ của cộng đồng mạng.

Trả lời PLO, Chủ tịch UBND xã Đại Cường, ông Phan Phước Mơ, cho biết ngày 9-9-2022, tại địa phương không xảy ra vụ lật thuyền nào. Ông đã giao cho cán bộ xã kiểm tra thông tin.

“Sự việc đã xảy ra cách đây hơn hai năm, gia đình không kêu gọi từ thiện. Tôi đã báo cáo công an xác minh làm rõ”, - ông Mơ nói.

Theo tìm hiểu, nội dung kèm hình ảnh là một vụ tai nạn thương tâm có thật, nhưng đã xảy ra vào ngày 25-2-2020, không phải ngày 9-9-2022 như bài viết đề cập.

Ngoài bài viết trên, tài khoản “Tâm Hướng Phật” và nhóm có tên “Đạo Phật” đăng tải nhiều bài viết kèm hình ảnh thương tâm khác để kêu gọi cộng động mạng gửi tiền hỗ trợ.

Việc dùng một sự việc đã xảy ra cách đây hơn hai năm để kêu gọi hỗ trợ là mờ ám, cộng đồng mạng cần tỉnh táo, không để kẻ xấu dẫn dắt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.