Khởi tố 2 người đưa con nợ lên ô tô đi tra khảo

(PLO)- Anh Đ. bị hai người đàn ông khống chế đưa lên xe chở đến giữ ở nơi khác để hỏi chuyện nợ nần.

Ngày 11-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Thanh Tùng (30 tuổi, xã Thuận An, huyện Đắk Mil) và Nguyễn Công Hiến (26 tuổi, quê Nghệ An) về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Tùng (ảnh trên) và Hiến (dưới) bị khởi tố về hành vi bắt người trái phép. Ảnh Q.MINH

Trước đó, 20-4, sau khi được một người bạn nhờ hỏi việc nợ nần, Tùng và Hiến đã có hành vi khống chế và bắt anh NHĐ (SN 1981, trú tại xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil) đưa lên xe ô tô chở về nhà của Tùng ở bon Bu Đắk, xã Thuận An để hỏi về việc nợ nần giữa anh Đ. với một người bạn của chúng.

Đến 18 giờ cùng ngày, hai người này chở anh Đ. đến khu vực gần nhà thờ Vinh An, xã Đức Minh rồi cho anh Đ. xuống xe.

Sau đó, anh Đ. đến Cơ quan Công an trình báo sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.