Hàn Quốc đã “dọn cỗ” nhưng tuyển Thái Lan không thể đi tiếp

(PLO)- Tuyển Hàn Quốc đã "dọn cỗ" nhưng nỗ lực của tuyển Thái Lan bất thành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hàn Quốc đã nhất bảng C trước một vòng đấu và họ đã “dọn cỗ” cho tuyển Thái Lan khi đánh bại Trung Quốc 1-0 nhưng Thái Lan vẫn phải dừng bước như Việt Nam.

HLV Kim Do-hoon đã rất có trách nhiệm dù Hàn Quốc lên ngôi nhất bảng qua 5 vòng đấu rồi, nhưng họ vẫn nỗ lực thắng Trung Quốc bằng đẳng cấp của mình. Điều đó chẳng khác nào HLV Kim Do-hoon đã “dọn cỗ” cho tuyển Thái Lan, nhưng tuyển Thái Lan vẫn không thể ghi bàn để đi tiếp.

HA-TQ.jpg
Lee Kang-in ghi bàn giúp Hàn Quốc đánh bại Trung Quốc 1-0 tạo cơ hội cho Thái Lan. Ảnh: AFC

Nói là vậy, song tuyển Thái Lan, các học trò HLV Masatada Ishii đã nỗ lực tột độ nhưng vẫn chưa đủ ngưỡng để thắng Singapore bằng tỉ số thích hợp, cụ thể phải là 4-1 chứ không phải thực tế là 3-1, không đủ chiếm ngôi nhì của Trung Quốc.

Cả Trung Quốc và Thái Lan đều có cùng 8 điểm và có cùng hiệu số bàn thắng/bại 9/9, nhưng xét chỉ số thứ ba là đối đầu thì Thái Lan thua. Thái Lan thua 1-2 ở Bangkok và hòa 1-1 ở Thẩm Dương đành chia tay ngay giai đoạn hai như VN.

Thai-Sing-1.jpg
Thái Lan nỗ lực tột độ thắng Singapore 3-1, nhưng thực tế thắng 4-1, Thái Lan mới đè được Trung Quốc. Ảnh: AFC

Quá đau đớn và khó nuốt trôi cách bị loại này của tuyển Thái Lan.

HLV Kim Do-hoon đã cư xử rất đẹp nó giống như ông đã “dọn cỗ” cho tuyển Thái Lan vậy nhưng thầy trò Masatada Ishii không thể ghi bàn thắng để đi tiếp. Thái Lan nên tự trách mình. Bây giờ trách ở chỗ trận làm khách ở Thẩm Dương chiều 6-6 Thái Lan đã để Trung Quốc cầm hòa trong thế Thái Lan chơi hay hơn và nhiều cơ hội hơn.

Bang-B-1.jpg
Thứ hạng chung cuộc bảng C. Trung Quốc và Thái Lan cùng 8 điểm cùng hiệu số bàn thắng/bại, nhưng đối đầu thì Thái Lan thua Trung Quốc đành chia tay như Việt Nam.

Trở lại với trận đấu, phút 37, Suphanat có bàn thắng cho Thái Lan, phút 57 thì tiền đạo đang chơi cho CLB Thái Lan Pathum Utd là Ikhsan Fandi có bàn san bằng 1-1. Thái Lan nỗ lực tột độ rồi Pomramet Ajivirai cùng Wonggorn lần lượt có hai bàn vào các phút 79 và 86 để thắng Singapore 3-1 nhưng không đủ để Thái Lan soán ngôi nhì của Trung Quốc. Nếu Thái Lan ghi bàn nữa, tức thắng Singapore 4-1 thì lúc đó Thái Lan đè được tuyển Trung Quốc để chiếm ngôi nhì bảng C.

Bóng đá Thái Lan khó nuốt trôi việc đánh mất cơ hội vào giai đoạn ba vòng loại World Cup 2026 theo kiểu này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.