Hai chú cháu ruột đâm nhau và cùng chết ở ngoài đồng

(PLO)- Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hai bên có tranh chấp trong việc đắp bờ ruộng.

Ngày 28-5, tại xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng xảy ra vụ án mạng khiến hai người chết.

Hai người này đã được xác định là ông Nguyễn Văn Út, 54 tuổi và anh Nguyễn Văn Tèo, 40 tuổi. Ông Út là chú ruột anh Tèo, ngụ cùng địa phương

Hiện trường vụ án. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu từ người dân địa phương, khoảng 7 giờ sáng 28-5, khi đang đắp bờ cơm nếp chuẩn bị cho mùa vụ trồng lúa, hai chú cháu cãi nhau vì cho rằng đắp cái bờ cơm nếp chưa đúng ranh đất.

Sau đó hai chú cháu không kiềm chế, đánh nhau và dùng dao làm cỏ đắp bờ đâm nhau khiến cả hai cùng tử vong. Người chú là ông Út chết tại đồng, người cháu là anh Tèo chết trên đường đưa đi cấp cứu. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.