Giết hại đồng nghiệp rồi lẩn trốn suốt 10 năm

(PLO)- Sau khi dùng dao đâm chết người làm cùng, hung thủ đã lẩn trốn nhiều nơi sau 10 năm mới bị công an bắt giữ. 

Ngày 29-12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng truy nã Vũ Khắc Huy (41 tuổi, ngụ TP.HCM) sau 10 năm lẩn trốn vì hành vi giết người.

Hung thủ giết người sau 10 năm lẩn trốn sa lưới.

Theo hồ sơ vụ án, 10 năm trước Huy và anh Nguyễn Ngọc Hậu (quê Quảng Nam) cùng làm việc tại một công trình xây dựng thuộc xã Định Hòa (thị xã Thủ Dầu Một, TP Thủ Dầu Một).

Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, Huy dùng dao đâm anh Hậu nhiều nhát vào ngực.

Sau khi gây án, Huy bỏ trốn còn anh Hậu được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện. Cơ quan công an điều tra đã phát lệnh truy nã. Để trốn tránh, Huy liên tục di chuyển chỗ ở khắp nơi.

Ngày 28-12 khi vừa từ Campuchia về Việt Nam, Huy bị Công an tỉnh Bình Dương bắt tại TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.