Đuổi không kịp, ông lão mang tiền nhặt được tới công an

(PLO)- Không đuổi kịp xe cô gái để trả lại cọc tiền đánh rơi, ông lão ngoài 60 tuổi mang đến công an trình báo.

Ngày 4-10, Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long cho biết Nguyễn Văn Hiếu (62 tuổi, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) đã đến công an trình báo việc nhặt được 10 triệu đồng của người đi đường đánh rơi. 

Ông Nguyễn Văn Hiếu mang cọc tiền nhặt được đi trình báo công an để trả lại người đã đánh rơi.

Trước đó, chiều 3-10, ông Hiếu chạy xe máy đi dự đám cưới người quen. Khi đi đến QL53 đoạn cầu ngã tư Long Hồ (thị trấn Long Hồ) thì ông Hiếu thấy một cô gái đi xe phía trước đánh rơi một cọc tiền.

Ông Hiếu dừng xe nhặt tiền rồi đuổi theo để trả lại nhưng do cô gái chạy xe khá nhanh, ông không đuổi kịp nên đã mang số tiền này đến Công an huyện Long Hồ để trình báo. Qua kiểm tra, cọc tiền ông Hiếu nhặt được tổng cộng là 10 triệu đồng.

Công an đã ra thông báo để người mất tiền biết, tới liên hệ nhận lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.