Doanh nhân Trung Quốc mua CLB AC Milan giàu cỡ nào?

(PLO)- Bóng đá thế giới tuần qua chấn động bởi sự kiện một doanh nhân Trung Quốc mua lại thành công CLB lừng danh nước Ý AC Milan.

Với việc bỏ ra 740 triệu euro để sở hữu nửa đỏ thành Milan, chấm dứt triều đại 31 năm của cựu Chủ tịch Berlusconi, cái tên Yonghong Li đang hot hơn bao giờ hết trên các mặt báo. Nhiều người không khỏi tò mò triệu phú người Trung Quốc này là ai và có gia thế như thế nào?

Theo báo cáo tài chính của Il sole-24, Yonghong Li sinh năm 1969, là một doanh nhân chuyên kinh doanh về lĩnh vực bao bì và khai khoáng địa chất nhưng việc kinh doanh chính của ông Li chủ yếu xoay quanh bất động sản. Ông nằm trong danh sách 400 người giàu nhất Trung Quốc theo tờ Forbes đánh giá.

Liệu triệu phú người Trung Quốc có thể đưa "con tàu’" AC Milan trở về thời kỳ hoàng kim của thập niên trước được hay không? 

Tại Trung Quốc, Li sở hữu nhiều tòa nhà cao tầng, trong đó có một cao ốc 48 tầng tại Quảng Châu. Tổng tài sản của ông theo ước tính rơi vào khoảng 500 triệu euro.

Tuy có khối tài sản kếch xù nhưng để sở hữu một trong những CLB giàu thành tích nhất Serie A thì Yonghong Li cũng gặp không ít khó khăn. Cụ thể, để chính thức nắm toàn bộ 99,9% cổ phần của AC Milan, Li phải đi vay mượn số tiền khoảng 300 triệu euro từ quỹ dự phòng Eilot của Mỹ, tất cả số tiền trên phải được Li trả đúng hẹn vào tháng 10-2018.

Bên cạnh đó, triệu phú người Trung Quốc phải gánh khoản lãi 11%, tương đương 30-35 triệu euro. Đọc được thông tin này sẽ khiến nhiều fan của AC Milan cảm thấy bất an bởi trong những năm qua AC Milan luôn phải chịu lỗ. Theo thống kê, mỗi năm Milan lỗ trên 80 triệu euro, liên tiếp trong ba năm nay số tiền đó đã lên 250 triệu euro.

Việc hứa hẹn đưa AC Milan trở lại thời kỳ hoàng kim, xây sân vận động mới liệu có quá khó đối với Yonghong Li khi mà xung quanh ông còn hàng tá mối lo về vấn đề tài chính trước mắt cần giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.